“Ai thừa thì đến cho, ai thiếu thì đến nhận” là phương châm của cửa hàng 0 đồng – công trình của Hội liên hiệp phụ nữ xã Ia Ka, huyện Chư Pah. Thành lập từ cuối năm 2018, chỉ mới hơn nửa năm hoạt động nhưng Cửa hàng 0 đồng đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Chư Pah nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.
Thực ra, mô hình cửa hàng 0 đồng hay còn gọi là cửa hàng miễn phí như thế này không phải là quá mới lạ ở nhiều địa phương. Nhưng cửa hàng ở xã Ia Ka này có nhiều điều khác biệt.

Chị Rơ Chăm H’Ken, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ka, huyện Chư Pah chia sẻ: “Xuất phát từ cái tâm của mình. Của ít lòng nhiều, mình chỉ là cầu nối. Trước đây em có đọc một bài báo ở tỉnh Thanh Hóa có quầy hàng 0 đồng của đoàn thanh niên. Rồi nghĩ sao mình hay đi làm từ thiện, đi xin rồi mang cho mà không quy tụ lại một chỗ? Thứ nhất mình ở trong làng, mặt bằng thì có sẵn rồi, mình không cần gì hết, chỉ cần quyên góp đồ về để đấy. Ngày nào mình cho bà con tới họ lấy, thì mình treo biển, bà con tập trung rất nhanh”.
Dịp về quê lần này, vợ chồng Rơ chăm Phyưm, người dân trong làng Mrông Yố 1, hiện làm công nhân trong công ty may ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thêm quần áo cho cửa hàng của chị H’Ken. Nỗ lực lao động ở nơi đất khách, chị Phyưm lại càng thương hơn bà con dân làng còn nhiều khó khăn.
Chị Rơchăm Phyưm, Làng Mrông Yố 1,xã Ia Ka, huyện Chư Pah nói: “Hồi xưa ở trong làng em thấy người làng khổ nên khi vào Sài Gòn thấy nhiều người giàu, nhiều đồ đạc dư thừa em xin để gửi về cho Keng. Quần áo có, sách vở có. Con nít ở trong làng khổ không có quần áo mặc đi học nên em xin về cho”.
“Có mấy anh em từ thiện dưới Pleiku ủng hộ, như năm ngoái ủng hộ 1 tấn gạo luôn, rồi bên quỹ bệnh nhân nghèo cũng ủng hộ cho 1 tấn gạo. Một số người thì mang trực tiếp đồ đến, còn có người ở xa thì chuyển xe lên, 2 vợ chồng ra chở” chị H’Ken nói .
Tích cực tìm kiếm nguồn hỗ trợ, cửa hàng 0 đồng của chị H’Ken ngày càng được nhiều người biết đến. Không chỉ làng Mrông Yố 1 mà hộ nghèo ở các làng trong xã cũng tìm tới. Những tấm áo được giặt sạch sẽ, các vật dụng trong sinh hoạt được rửa cẩn thận trước khi trao. Sự tận tâm của những người nguyện làm vai trò cầu nối này đã mang đến niềm vui cho những hoàn cảnh còn khó khăn.
Em Siu Đư , học sinh lớp 3, Trường Tiểu Ia Ka, nói: “Hôm nay con lựa được một cái váy rất là đẹp. Con rất vui. Con sẽ mặc cái váy đây đi học”.
Ông Rơ Chăm Bleh , làng Mrông Yố 1,xã Ia Ka, huyện Chư Pah cũng cho biết: “ Cái áo này còn mới lắm. Mấy đứa nhỏ chọn cho mình để mặc đi lễ nhà thờ. Mình cảm ơn”.
Ia Ka là xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Pah có tới 7 làng đồng bào DTTS. Có thể cửa hàng 0 đồng này mang lại hiệu quả chưa cao trong việc góp phần xóa đói giảm nghèo. Song tấm lòng của người trăn trở nghĩ ra ý tưởng đến những người đồng cảm ủng hộ mô hình này đã dệt nên một sợi dây bền chặt kết nối tình cảm của bà con dân làng với nhau, tạo nên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Và đó chính là nền tảng để xã Ia Ka nói riêng và những vùng đồng bào DTTS nói chung nỗ lực vượt qua đói nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc!
Hoà Giang, Mạnh Hà