Làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) là căn cứ cách mạng trong những kháng chiến chống thực dân Pháp. Do giao thông cách trở nên đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Trong ngày đất nước ta hòa chung niềm vui chiến thắng giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước thì niềm vui của đồng bào Bahnar làng Pờ Yầu lại được nhân đôi bởi niềm mơ ước của bà con đã trở thành hiện thực. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước con đường độc đạo lên làng đã được bê tông thông suốt.

Làng Pờ Yầu cách trung tâm xã Lơ Pang chỉ hơn 10 cây số song lại nằm trên đỉnh núi; con đường độc đạo vào làng có độ dốc rất cao, rất khó khăn trong đi lại nên bà con ở đây gần như sống biệt lập với bên ngoài. Chính vì thế mà đời sống của người dân chậm phát triển; sản xuất của bà con chủ yếu mang tính tự cung, tự cấp. Trong làng có 128 hộ thì có tới 110 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo.
Bao năm qua đồng bào Bahnar nơi đây mong chờ vào một con đường. Và niềm mơ ước ấy đã được hiện thực hóa, khi cuối năm 2019, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng tuyến đường từ Tỉnh lộ 666 lên làng Pờ Yầu có chiều dài hơn 7km. Ngoài ngân sách tỉnh là thì có sự hỗ trợ rất đắc lực của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3. Đến nay con đường đã cơ bản hoàn thành trong niềm vui mừng, phấn khởi của bà con dân làng.
Ông Gép, Thôn trưởng làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Trước không có đường làm ăn rất khó khăn; rồi đau ốm thì đi ban đêm hay ban ngày đều rất khó khăn. Bây giờ có đường rồi thì đi lại dễ hơn; hai nữa là mua bán, như bán mỳ, bán bời lớn đều thuận tiện hơn. Dân làng mình là cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm làng Pờ Yầu; bà con rất là phấn khởi, rất là mừng”.
Con đường độc đạo lên làng được đầu tư xây dựng không chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với bà con dân làng mà với những thầy, cô giáo đã gắn bó nhiều năm với đỉnh Pờ Yầu cũng vui mừng khôn xiết và yên tâm bám lớp, bám để “gieo chữ” cho con em đồng bào nơi đây.
Cô giáo Đặng Thị Hiền, Trường Tiểu học Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai cũng nói: “Ngày trước chưa có đường thì con đường đưa cái chữ lên đây thì rất là gian nan và khó khăn; đi thì giáo viên phải ở lại cả tuần tại điểm làng vì đi lại rất là khó. Mỗi lần đi thì phải có 3, 4 người đi để có thể dìu xe cho nhau trong những ngày mưa và đường lầy lội. Từ khi có con đường thì chúng tôi rất vui mừng vì khi đường liên thông thì giúp cho giáo viên yên tâm công tác hơn và việc giảng dạy tại điểm trường sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn”.
Tuyến đường lên làng Pờ Yầu được đầu tư xây dựng là cơ sở để huyện Mang Yang triển khai Đề án phát triển kinh tế – xã hội để đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, sớm đưa làng Pờ Yầu thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn và trở thành làng nông thôn mới ở địa phương.
Ông Lê Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư để cho làng sớm thoát nghèo và UBND huyện đã ban hành một kế hoạch riêng để đưa làng Pờ Yầu ra khỏi làng nghèo nhất của tỉnh Gia Lai trong năm 2021. Thực hiện kế hoạch đó thì hiện nay các cơ quan, ban ngành của huyện cùng với xã Lơ Pang đã ưu tiên các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, từ chương trình nông thôn mới, chương trình 135 để hỗ trợ cho bà con phát triển sản xuất theo hướng chuyển từ tự cung, tự cấp sang hướng liên kết có đầu ra”.
Trong dịp cả nước đang vui mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, của huyện Mang Yang đã đến thăm, tặng quà cho bà con dân làng. Đây là niềm động viên, khích lệ để bà con cùng nhau đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, đẩy lùi cái đói, cái nghèo và vươn lên trong cuộc sống./.
Đức Hải, Minh Trí