Tiếp tục thực hiện đề án xóa mù chữ, ngay từ đầu năm học 2023-2024, huyện biên giới Đức Cơ đã triển khai các lớp học xóa mù chữ cho bà con ở các thôn làng. Đến nay, sau gần 2 tháng triển khai, các lớp xóa mù đã đạt được những kết quả tích cực, thắp sáng niềm tin của những người đi tìm con chữ.
Bắt đầu từ cuối tháng 9 năm nay, vào mỗi buổi chiều, từ 6 giờ các ngày làm việc trong tuần, tại trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Ia Din, huyện Đức Cơ ánh đèn điện của 2 lớp học xóa mù chữ lại sáng lên cùng với tiếng ê a tập đọc của học viên. Các lớp học này được duy trì đều đặn dù mưa hay nắng. Những học viên ở nhiều lứa tuổi nhưng vẫn miệt mài với từng nét chữ, con số. Nhiều học viên nhà ở cách xa trường nhưng vẫn có mặt đúng giờ để đi tìm con chữ với hi vọng “Biết chữ để dạy lại cho con cái”.
Chị Rơ Lan Blách – Làng Neh, xã Ia Din, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Tôi trước đã được học chữ rồi nhưng lâu ngày đã quên hết. Giờ được học lại chữ tôi thấy rất vui nên cũng cố gắng học để sau này biết chữ dạy lại cho con cái”
Hơn một tháng nay, cô giáo Đậu Thị Thanh Mai-Giáo viên Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Ia Din gắn bó với các lớp học xóa mù tại trường. Tuy nhà cách xa trường gần 20 cây số nhưng cô Mai thường có mặt tại trường trước đó cả tiếng đồng hồ để tranh thủ thăm hỏi, động viên từng học viên. Lớp học xóa mù chữ do cô phụ trách có hơn 30 học viên đều là bà con lớn tuổi người Jrai và đều là lao động chính trong gia đình. Vì vậy, trước khi đến lớp học viên phải hoàn thành việc nương rẫy, việc nhà. Tuy nhiên, ngày nào cũng vậy, lớp học của cô vẫn đông đủ. Do học viên ở nhiều độ tuổi, trình độ khác nhau nên cô Mai đã lựa chọn phương pháp phù hợp giúp học viên dễ hiểu, dễ nhớ và hào hứng hơn trong học tập.
Cô Đậu Thị Thanh Mai – Giáo viên Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Ia Din, huyện Đức Cơ cho biết: “Những người đi học thì đa số là người đã lớn rồi nhưng mà tinh thần học tập của họ là rất nghiêm túc. Vào những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 thì hầu như là tỷ lệ học viên đi học là gần như 100%. Tinh thần học tập của họ thì họ có sự cầu tiến, gọi là cố gắng đi học tập. Tôi thấy rằng họ có cái sự tiến bộ qua từng ngày và tôi cảm thấy khá hài lòng về lớp học của tôi.”
Toàn huyện Đức Cơ hiện đang duy trì 11 lớp học xóa mù chữ ở các xã, thị trấn với gần 400 học viên. Đa số học viên đều là người dân tộc thiểu số nên việc duy trì lớp học cũng gặp khó khăn. Đặc biệt là thời điểm thu hoạch cà phê như hiện nay. Hơn nữa, một số bà con ở xa, đi học bằng xe máy nên cũng tốn kém chi phí xăng xe đi lại. Vì vậy, về lâu dài, để duy trì các lớp học xóa mù chữ, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Cơ đang triển khai những biện pháp để động viên, hỗ trợ kịp thời cho bà con đến lớp.
Ông Nguyễn Xuân Trường – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Cơ trao đổi: “Về phía các trường học thì bố trí giáo viên thực hiện nề nếp dạy và học đúng giờ đúng giấc. Tổ chức các lớp học cũng như các điều kiện về ánh sáng, bàn ghế về sách giáo khoa thiết bị đảm bảo. Không còn cách nào khác là các trường học phải kiên trì tuyên truyền vận động cái đối tượng xóa một chữ này một cách thường xuyên và bởi vì Đặc đặc thù của cái lớp xoá mù chữ có thể những hôm đầu đông nhưng một vài hôm sau thì nó bận công việc hoặc Lý do khác có thể giảm. Muốn duy trì được lớp học là phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động đi đôi với việc duy trì nề nếp có nhiều kênh để có ít học sinh cũng phải duy trì lớp”
Hành trình đi tìm con chữ của những học viên ở các lớp xóa mù trên địa bàn huyện Đức Cơ tuy có nhiều vất vả nhưng đem đến niềm tin, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Minh Châu