Những ngày qua, các tỉnh miền Bắc của nước ta đang phải gồng mình vượt qua bao khó khăn bởi bão lũ. Thấu hiểu được những mất mát, đau thương mà đồng bào miền Bắc ruột thịt đang phải gánh chịu do thiên tai bão lũ, nhiều cá nhân, tổ chức tại Gia Lai nói chung và tại vùng biên giới Đức Cơ xa xôi nói riêng đang chung tay đóng góp hướng về miền Bắc bằng cả tấm lòng và sự sẻ chia.
Gác lại công việc kinh doanh bận rộn, đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Đức Hoàng Duy và Ngô Thị Thìn đã dành thời gian để đứng ra kêu gọi người dân chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Góp nhặt từng món hàng, góp nhặt từng tấm lòng, anh Duy, chị Thìn cùng rất nhiều người dân khác đang dốc sức, nỗ lực hỗ trợ miền Bắc thân yêu.
Anh Nguyễn Đức Hoàng Duy – Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ chai sẻ: “Hàng hoá mọi người ủng hộ rất nhiều. Sau khi tập kết được đủ số lượng, sẽ có xe tải của các anh từ Chư Sê sang đây để lấy hàng. Gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi mọi người hỗ trợ cho đến khi tình hình miền Bắc ổn định hơn.”
Chị Trần Thị Quý – Xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ xúc động nói: “Tôi rất thương người dân ở miền Bắc, ở trên một vùng nước như vậy không biết lấy gì ăn để sống. Tôi có một chút gọi là lá lành đùm lá rách, mong sao người dân ở đây vượt qua được nỗi đau và mất mát trong thời gian này. Mong rằng nhiều người, nhiều tấm lòng hảo tâm, dù ít cũng hỗ trợ người dân ở miền Bắc.”
Gạo, lương khô, nước sạch, quần áo… được xếp gọn gàng và mỗi lúc lại được chất đầy thêm. Giữa khó khăn, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách như được thổi bùng lên trong lòng mỗi người. Người góp của, người góp sức, những món quà nhỏ được gói trọn cả tấm lòng lớn với mong muốn người dân miền Bắc có thể mạnh mẽ, kiên cường vượt qua khó khăn này.
Chị Dương Thị Ly Ly – Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ nói: “Tôi xem tivi thấy những người dân ở vùng bão lụt quá khổ. Bản thân tôi góp sức thì quá nhỏ nên tôi đúng ra kêu gọi mọi người cũng có tâm nguyện giống như tôi góp lại mỗi người 1 ít hy vọng sẽ giúp một phần nào đấy cho bà con ở miền Bắc. Sau khi tôi gom được ở đây thì nhiều xe hoàn toàn miễn phí để trao tận tay cho bà con ngoài đấy. Chỉ mong bà con sớm vượt qua được mất mát này.”
Bà Nguyễn Thị Thu Hà- Xã Ia Kla, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Tôi thấy ngoài Bắc cảnh tượng như thế này tôi thấy rất đau lòng, mong cho bà con vượt qua.”
Mang theo tấm lòng của người dân nơi biên giới, những chiếc xe chở đầy hàng hoá và nhu yếu phẩm sẽ bắt đầu lên đường. Hành trang mà mỗi người mang theo là tình cảm nặng trĩu dành cho miền Bắc xa xôi. Không chỉ trong đợt này, sẽ còn rất nhiều chuyến xe, những đoàn từ thiện đến với miền Bắc để hỗ trợ. Với mỗi trái tim một tấm lòng vàng của người dân Tây Nguyên gửi đến miền Bắc hy vọng sẽ giúp người dân nơi đây thêm ấm lòng.
Nhâm Dung – Tiến Dũng