Những nữ CCB trên mặt trận kinh tế

Cập nhật 25/7/2015, 08:07:26

Đóng góp nhiều cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước; thậm chí chấp nhận hi sinh hạnh phúc của riêng mình để làm tròn trách nhiệm với non sông đất nước trong kháng chiến; để rồi trong thời bình hôm nay, họ – những người lính nữ năm xưa lại tiếp tục đóng góp sức mình trên mặt trận kinh tế; góp phần cho sự phát triển của địa phương.  

Phát huy phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Trần Thị Sót ở thôn Hoàng Tiên (xã Ia Phìn, huyện ChưPrông) lại bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình. Hai trụ cột chính của gia đình là chồng và con trai mất vì TNGT cũng đồng nghĩa với việc một mình chị phải gánh vác công việc gia đình; thế nhưng không ngại khó, ngại khổ, từ một ít cà phê và tiêu của gia đình thời gian đầu, đến nay diện tích này đã tăng lên 2.500 cây cà phê và 500 trụ tiêu; mỗi năm sau khi trừ chi phí chị thu về khoảng hơn 550 triệu đồng. Và không dừng lại với những gì hiện có, chị vẫn đang ấp ủ trong mình nhiều dự định khác. 

Chị Trần Thị Sót, CCB thôn Hoàng Tiên, xã Ia Phìn, huyện ChưPrông chia sẻ: “Nói chung một mình thì cũng vất vả hơn có người trợ giúp, nhưng thôi thì hoàn cảnh của mình như thế thì biết làm sao được. Mình cũng phải tính toán làm sao cho phù hợp, những việc gì mình làm được thì mình làm còn những việc gì không làm được thì mình mượn công chứ một mình thì công việc quá nhiều, diện tích quá lớn không làm hết được. Đang có kế hoạch là sẽ trồng thêm cây mắcca vào diện tích này. Đối với diện tích còn rộng thì trồng xen vào cây tiêu để chuyển đổi cây trồng chứ một mình cây cà phê thì kinh tế phát triển cũng không ổn định được”.

 "Người lính cụ Hồ dám nghĩ, dám làm" Nguyễn Thị Kim Oanh

Còn với CCB, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hải Phong (TP.Pleiku) thì thành công có được như ngày hôm nay cũng chính từ ý chí của một thời là người lính cụ Hồ. Dám nghĩ, dám làm đúng như ước mơ trở thành “Bộ đội cụ Hồ” ngày trước của bản thân, sản phẩm phân bón vi sinh của công ty do bà làm chủ được người tiêu dùng đánh giá cao, khẳng định được vị thế và uy tín đối với khách hàng, mang lại nguồn thu lớn cho công ty hàng năm. Và điều quan trọng là qua đó đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, trong đó có những CCB như bà.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết: “Thực ra khi về hưu, bản thân tôi cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác nghĩ là sẽ an phận ở nhà nuôi con cái vì mọi thứ đã có nhà nước lo. Thế nhưng tôi thấy nhiều đồng đội của mình không có việc làm, sẵn có một ít vốn tôi bàn với chồng con mở một cơ sở làm ăn; trước hết là tạo công ăn việc làm cho đồng đội, rồi cả bạn bè. Ước mơ của tôi là làm thế nào mang đến sản phẩm giá thành rẻ cung ứng cho người nông dân, vừa giúp tiết kiệm chi phí và mang đến hiêu quả cao, và làm thế nào để sản phẩm của công ty vươn ra thị trường nước ngoài”.

Mang trong mình những vết thương của thời chiến tranh để lại và những cơn đau vẫn luôn hành hạ cơ thể mỗi khi trái gió trở trời; thế nhưng viết tiếp truyền thống lịch sử vẻ vang của các thế hệ nữ “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc, những nữ CCB trong thời kỳ CNH-HĐH ngày nay tiếp tục tỏ rõ năng lực và khẳng định mình, vượt khó vươn lên trong phát triển kinh. Với họ, phẩm chất của người lính cụ Hồ vẫn luôn được tô thắm trong mọi hoàn cảnh ./.

 

 

Mỹ Tiến – Xuân Huy

Trả lời