Không có điều kiện công tác như ở các trường vùng thuận lợi, các thầy cô giáo công tác, giảng dạy ở các trường vùng sâu, vùng xa họ thiếu thốn đủ bề và đón ngày 20 – 11 trong lặng lẽ nơi chốn núi rừng hoang sơ. Và có lẽ món quà quý giá nhất, ý nghĩa nhất dành cho các thầy, cô chính là tình cảm yêu thương, trân trọng, quý mến của học trò và phụ huynh ở những nơi này, nó như sự tri ân đối với những người đang miệt mài, âm thầm cống hiến, gieo chữ nơi vùng đất khó. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng về xã xã căn cứ cách mạng Krong, huyện Kbang để tìm hiểu điều kiện công tác, được nghe những tâm sự, trải lòng của những “nhà giáo” đang thầm lặng gieo chữ ở đây…

Kroong là xã vùng 3 của huyện Kbang. Từ trung tâm xã tới được trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học &THCS Krong còn phải đi hơn 30Km nữa, mùa này còn dễ đi, gặp mùa mưa thì các giáo viên công tác ở ngôi trường này chỉ còn cách ở lại luôn trong làng. Xa nhà, xa trung tâm, thiếu thốn đủ bề, đã thế không chỉ chăm lo dạy chữ cho các em người Barnah ở đây, các thầy cô giáo trong trường còn phải đến từng nhà để vận động học sinh đến trường, nhất là vào mỗi mùa thu hoạch. Kể từ khi đưa mô hình trường học bán trú đi vào hoạt động đã góp phần duy trì sỹ số học sinh đến lớp, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường…
Thầy Nguyễn Văn Thuấn, Hiệu phó trường PTDTBT tiểu học & THCS Kroong, huyện Kbang cho biết: “Mô hình bán trú của Nhà nước đầu tư đã tạo điều kiện cho các em học sinh rất nhiều. Về học sinh người Bahnar ra trường học đông hơn, nề nếp, kỹ năng sống cũng cởi mở hơn, tạo ra một cộng đồng trong các dân tộc anh em rất tốt và chính các em là những nguồn nhân lực cho địa phương sau này”.
Trường PTDTBT tiểu học & THCS Kroong có 18 giáo viên, phần lớn các thầy cô còn trẻ, người nhiều tuổi nhất hơn 40, còn trẻ nhất mới ngoài 20. Họ đến từ nhiều nơi, hoàn cảnh mỗi người cũng khác nhau, nhưng vượt lên trên tất cả họ có cùng chung niềm đam mê, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ bám trụ ở vùng đất đầy gian truân này để gieo chữ… và thực hiện sứ mệnh cao cả của những nhà giáo…
Cô Nguyễn Thị Bích Phương, GV trường PTDTBT tiểu học & THCS Kroong, huyện Kbang chia sẻ: “Bản thân tôi vào đây là 1 địa bàn vùng 3 điều kiện rất khó khăn. Nhân ngày 20/11 thì cũng là dịp để các em bày tỏ những tình cảm rất đến người thầy người cô, cũng là truyền thống để tôn sư trọng đạo. Ngày 20/11 tôi nhận được những món quà, những lời chúc những niềm vui từ các em thì đó là món quà vô giá đối với chúng tôi, tôi rất hạnh phúc. Đó là nguồn động lực càng thêm yêu nghề yêu nghề hơn”.
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai…” những câu hát trong bài hát “một đời người, một rừng cây” của nhạc sỹ Trần Long Ẩn vang lên như muốn nhắn nhủ tới những người đang đeo đuổi nghề giáo, đặc biệt là những người đang công tác ở những địa bàn gian khó như xã Krong, như tiếp thêm cho các thầy cô niềm tin, sức mạnh để mỗi dịp lễ 20-11 họ không thấy chạnh lòng, mà xem đó là động lực để vươn lên hoàn thành sứ mệnh cao cả trong sự nghiệp trồng người…/.
Song Nguyễn – Gia Cư -Viễn Khánh