Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, từ nguồn quỹ của các nhà hảo tâm, các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai đóng góp, quán cơm từ thiện Pleiku đã thực hiện được nhiều việc làm có ý nghĩa. Những hộp cơm, những tô cháo được trao đến tay những bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện đã giúp đỡ họ vơi bớt những khó khăn trước mắt, đồng thời, đây cũng chính là niềm động viên tinh thần tạo niềm tin vào cuộc sống để bệnh nhân vượt qua bệnh tật.
Mỗi buổi sáng chủ nhật hàng tuần, những thành viên của quán cơm từ thiện Pleiku đã gác bỏ niềm vui cá nhân, những công việc riêng để dành thời gian về đây cùng nhau chuẩn bị 400 hộp cơm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện. Mỗi người một tay, từ việc đi chợ, nấu nướng, xếp hộp,…nhưng ai cũng cố gắng hết sức để suất cơm tới tay bệnh nhân được ngon nhất, đảm bảo vệ sinh và đúng giờ. Anh Lê Thanh Quang, Phó chủ nhiệm quán cơm từ thiện Pleiku cho biết: “Xuất phát từ tấm lòng muốn chia sẻ với những người khó khăn trong cuộc sống, quán cơm chúng tôi thường xuyên tổ chức phát cơm cho người nhà và bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện. Chúng tôi vận động đóng góp từ nhiều người, nhiều nguồn để giúp đỡ họ, qua đây gắn kết những tấm lòng hảo tâm với nhiều người cần giúp đỡ.” |
Bình quân mỗi tháng, quán cơm từ thiện Pleiku đã phát hơn 1600 suất cơm cho người nhà và bệnh nhân tại các bệnh viện như: Bệnh viện Lao – Phổi, Bệnh viện Tâm Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bằng với tinh thần vì cộng đồng, những phần cơm đến tận tay người nhà và bệnh nhân đã giúp họ giảm bớt chi phí sinh hoạt trong những ngày điều trị vì khi nằm viện khá nhiều khoản tiền để đóng nộp cũng như phát sinh. Mỗi phần cơm dù không quá lớn về mặt vật chất nhưng đối với những người nghèo là những sự quan tâm, chia sẻ, nâng đỡ nhau trong cơn hoạn nạn, đặc biệt có ý nghĩa lớn với người dân khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.
Ông Phạm Văn Đảm Xã Ia Tô – huyện Ia Grai nói “Tôi lên đây hơn một tuần, tuổi tôi đã già nên kinh tế cũng hơi khó khăn. Cũng có con cái chăm sóc nhưng đôi lúc con cái bận, mình đi lại mua thức ăn cũng khó khăn. Ở đây bữa cơm, bữa cháo được họ mang lên tận nơi, tôi cũng vui lắm, đỡ phần nào chi phí.” Anh Đinh Văn Bơn, người nhà bệnh nhân ông Đinh Tập, Xã Đông, huyện Kbang cho biết: “Nhà tôi ở dưới Kbang, tôi lên đây để chăm cho bố. Bố tôi đã già yếu, con cái thì cũng khó khăn nên không có, chỉ có công chăm sóc ông thôi. Ở viện nhiều khoản đóng nộp, được các đoàn từ thiện trao những phần cơm, mình cũng cảm thấy ấm lòng. Mong muốn ngày càng có nhiều đoàn giúp đỡ người dân khó khăn như chúng tôi hơn nữa.” “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, xuất phát từ tình yêu thương giữa con người với con người và mong muốn cùng nhau chia sẻ những khó khăn, họ giúp đỡ người khác mà không mong được đền đáp. Hy vọng, ngày càng có nhiều cá nhân, đơn vị có nhiều người cùng chung tay chia sẻ để nhiều người nghèo được giúp đỡ hơn nữa.
|
Thúy Diện -R’Piên