Luôn tâm huyết với nghề dạy học, đội ngũ cán bộ, giáo viên, trong đó có nhiều giáo viên là người dân tộc thiểu số không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong hành trình “gieo chữ” cho các em học sinh thân yêu của mình. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, với trách nhiệm của người “đưa đò”, nhiều thầy cô đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực vượt khó để “cập bến” tri thức cho nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, mời quý vị và các bạn cùng đến với các thầy cô giáo ở những xã vùng sâu trên địa bàn tỉnh.

Tròn 10 năm dạy học, cô giáo Ksor H’Pranh, đang công tác tại Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa có nhiều kỷ niệm thân thương. Là người Jrai, sinh sống tại xã Ia Drăng và từng học tập tại ngôi trường này nên cô càng tự hào và trách nhiệm hơn khi đứng trên bục giảng. Hơn nữa, thấu hiểu cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn và phong tục, tập quán tại quê hương, cùng với chuyên môn vững vàng, cô giáo Ksor H’Pranh đã đạt nhiều thành tích trong công tác; đặc biệt là đã vận động hơn 10 em học sinh đến trường sau khi bỏ học; nhiều năm liền cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Cô giáo Ksor H’Pranh-Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, Gia Lai chia sẻ: “Hồi nhỏ tôi đã ao ước sau này mình trở thành giáo viên để mang con chữ đến với người dân quê hương mình. Mong muốn của tôi cũng như cán bộ, giáo viên trong trường là học sinh đến trường đến lớp, có nhiều bài giảng hay, tiết học tốt cho học sinh”.
Quê ở tỉnh Lạng Sơn, thầy giáo Bế Văn Trà, dân tộc Tày vào giảng dạy lớp ghép hai trình độ (lớp hai và lớp 4) tại điểm trường ở Thôn 2-Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã S’Ró, huyện Kông Chro từ năm 2011 đến nay. Với thầy giáo Bế Văn Trà, nơi đây chính là quê hương thứ hai của mình. Cuộc sống của người dân ở nơi đây với 100% là đồng bào Bahnar còn nhiều khó khăn, các em học sinh thiếu thốn, thiệt thòi nhiều về mặt vật chất càng thôi thúc thầy giáo Bế Văn Trà phải luôn cố gắng, hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”, sáng tạo trong giảng dạy; thầy một trong những điển hình về thực hiện phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của ngành Giáo dục-Đào tạo huyện Kông Chro.
Em Đinh Thị Nim – HS điểm trường Thôn 2, Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Sơ Ró, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Em rất vui mỗi khi đến trường. Thầy Trà luôn nhiệt tình trong giảng dạy kiến thức cho chúng em. Chúng em rất yêu quý thầy Trà và luôn nỗ lực, cố gắng chuyên cần trong học tập để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ”.
Thầy giáo Bế Văn Trà – GV điểm trường Thôn 2, Trường PTDT bán trú TH&THCS xã S’Ró, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Ở đây 100% học sinh là người Bahar, đời sống của phụ huynh các em còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Hằng ngày ngoài đến trường để học, nhiều em còn phải phụ giúp công việc gia đình. Nhiều em sáng nhịn đói đến trường và thiếu quần áo, trang phục. Bằng tiền lương, chúng tôi mua quần áo, sách vở cho các em. Công tác ở vùng khó gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Cô giáo Ksor H’Pranh, thầy giáo Bế Văn Trà và bao thầy cô giáo khác không chỉ “gieo chữ” mà còn truyền cảm hứng đến trường, tiếp thêm niềm tin, ước mơ có tương lai tươi sáng cho nhiều em học sinh, góp phần phát triển giáo dục ở nhiều vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
Thầy giáo Nguyễn Văn Đát-Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã S’Ró, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Không những thầy Trà mà đội ngũ các thầy cô giáo trong nhà trường luôn xác định nhiệm vụ của mình, tích cực vượt khó trong công tác giảng dạy, luôn sẵn sàng đồng hành cùng các em học sinh và người dân. Các thầy cô luôn nỗ lực vượt khó để truyền đạt nhiều kiến thức cho các em học sinh ở vùng khó”.
Hà Đức, Sơn Trung , R’Piên