Những cô gái Gia Lai tình nguyện nhập ngũ

Cập nhật 23/2/2024, 14:02:15

Theo thông tin từ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Gia Lai, năm 2024, toàn tỉnh có 8 công dân nữ sẽ lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Trong số 8 công dân nữ, có 2 bạn trẻ ở phường Đống Đa, thành phố Pleiku mới tốt nghiệp đại học đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vừa mới rời ghế giảng đường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Thương mại chưa được bao lâu, em Nguyễn Thái Hạnh Nguyên, 22 tuổi ở phường Đống Đa, thành phố Pleiku quyết định tạm xa gia đình 2 năm nữa để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với em Hạnh Nguyên thì chuyến đi lần này là một trải nghiệm quý báu khi được trực tiếp cống hiến, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội.

Em Nguyễn Thái Hạnh Nguyên – Phường Đống Đa, TP. Pleiku bộc bạch: “Sinh ra trong gia đình có truyền thống là bác, bố, chú em đều là những quân nhân phục vụ trong quân đội/ Khi em đặt bút viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ thì em rất là vui  và tự hào. Bởi vì từ lâu em đã rất mong muốn được góp một ít công sức của mình vào trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam để phục vụ đất nước. Theo em thì trong môi trường quân đội là môi trường tốt để mình có thể rèn luyện sức khỏe, đạo đức, tư tưởng chính trị, đó là môi trường lý tưởng để thanh niên chúng em có thể phấn đầu, rèn luyện, phát huy thế mạnh để có thể phục vụ trong môi trường quân đội.”

Bố công tác tại Tiểu đoàn 827 thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 3, em Vũ Thị Thùy Nhi, 22 tuổi ở phường Đống Đa, thành phố Pleiku hiểu công việc đặc thù của môi trường quân đội tuân theo kỷ luật, kỷ cương rất nghiêm khắc. Nhưng em Thùy Nhi luôn khâm phục, ngưỡng mộ những người phục vụ trong lực lượng vũ trang và mong một ngày nào đó cũng được mặc trên mình bộ quân phục. Chính vì thế, tân cử nhân Khoa Dược, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TP. Hồ Chí Minh – Vũ Thị Thùy Nhi cũng rất hăng hái sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Em Vũ Thị Thùy Nhi – Phường Đống Đa, TP. Pleiku chia sẻ: “Ngoài hành trang em mang theo, em còn chuẩn bị tinh thần, sức khỏe thật tốt để mình lên đường hoàn thành nhiệm vụ/ cống hiến cho Tổ quốc.”

Khi nữ giới học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội chắc chắn sẽ có những khó khăn, thách thức hơn nhiều so với nam giới. Tuy nhiên, với những tân binh như 2 em Hạnh Nguyễn và Thùy Nhi thì tình cảm ấm áp của gia đình, người thân chính là hậu phương vững chắc và truyền thống gia đình chính động lực để phấn đấu, rèn luyện trong 2 năm tới.

Anh Nguyễn Văn Thành – Khoa chuẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân y 211 (Bố của em Nguyễn Thái Hạnh Nguyên) nói: “Gia đình tôi rất vinh dự khi cháu tình nguyện vào bộ đội theo truyền thống của bố. Vào trong một môi trường quân đội cháu sẽ rèn luyện/ phục vụ xây dựng đất nước càng ngày càng giàu đẹp.”

Anh Nguyễn Đức Hưng – Chỉ huy trưởng, Ban CHQS phường Đống Đa, TP. Pleiku cho biết: “Trong 5 năm trở lại đây trên địa bàn phường đều có 1 bạn nữ đăng ký tình nguyện nhập ngũ. Trong năm 2024 thì phường cũng đã nhận được 2 đơn tình nguyện nhập ngũ của 2 bạn/ đặc biệt đã tốt nghiệp các trường đại học qua đó vào bộ đội đây là 2 bạn trẻ có năng lực, trí thức và trách nhiệm trong bảo vệ Tổ quốc và hoàn thành nghĩa vục của mình. Thì bản thân thấy sức hút của Luật Nghĩa vụ quân sự mới là các bạn nữ đã tích cực tham gia tình nguyện vào môi trường quân đội để thực hiện nhiệm vụ cống hiến và tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh và toàn diện”

Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội tòng quân năm 2024. Hai năm phấn đấu, rèn luyện trong quân ngũ là một chặng đường đầy ý nghĩa để các bạn trẻ như Hạnh Nguyên, Thùy Nhi thể hiện bản lĩnh, quyết tâm viết tiếp truyền thống của gia đình và cùng góp sức thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Thanh Vui – Minh Trung

Trả lời