Hành trình gieo mầm tri thức là một hành trình nhiều thử thách, nhất là ở những buôn làng xa xôi. Trên quê hương Gia Lai có rất nhiều giáo viên đã và đang cần mẫn trên hành trình ấy với những nghĩa cử cao đẹp. Điều tuyệt vời là tấm lòng của những giáo viên luôn nặng lòng với giáo dục vùng khó đã làm lay động nhiều tấm lòng khác, cùng chung tay mang yêu thương về với những ngôi trường còn nhiều khó khăn.
Câu chuyện về những chiếc loa song ngữ Việt – Bahnar, Việt – Bahnar giúp trẻ mẫu giáo ở xã Ayun, huyện Chư Sê phát triển ngôn ngữ.

Tranh thủ những lúc rảnh, Siu Thơm và Siu Sâm Mi, 2 nữ sinh lớp 12 Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê lại tiếp tục công việc dịch từ tiếng phổ thông ra tiếng Jrai những bài thơ, những câu chuyện kể dành cho trẻ mầm non. Dẫu rằng Jrai là tiếng mẹ đẻ song công việc mới mẻ này không dễ để hoàn thành với một em học sinh còn ngồi trên ghế trường phổ thông. Song những thành viên trong nhóm thực hiện dự án “Sưu tầm, biên dịch, ghi âm song ngữ tiếng Việt – Bahnar, tiếng Việt – Jrai giúp trẻ mẫu giáo phát triển ngôn ngữ qua loa nghe âm thanh” do cô giáo Đinh Thị Phương Chi hướng dẫn chưa bao giờ thôi nỗ lực và quyết tâm nối dài những hành động tốt đẹp trong cuộc sống này.
Em Siu Thơm, Lớp 12A3 Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê bày tỏ: “Em rất may mắn được cô Chi hỗ trợ, em cũng khá là thân với cô Chi. Khi được cô Chi chia sẻ về các em nhỏ ở xã Ayun, vốn từ ngữ của các em cũng khá là hạn chế nên dễ bỏ học nên hay lấy chồng sớm. Buôn làng thì khó khăn, thiếu thốn. Qua dự án này thì mong các em có thể phát triển ngôn ngữ, cố gắng học tập để có tương lai tốt” .
Sưu tầm, biên dịch rồi thu âm cho đến cắt dựng thành sản phẩm hoàn chỉnh, toàn bộ quá trình, cô trò chủ yếu là tự mày mò, tìm hiểu rồi cải thiện từng bước. Nỗ lực ấy đã mang về Giải 3 trong Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2020 – 2021 vừa qua. Thế nhưng, có những giá trị mang lại còn cao hơn cả giải thưởng.
Cô giáo Đinh Thị Phương Chi, Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê cho biết: “Mình nhận ra ngoài những bài học trên lớp thì việc cho các em trải nghiệm các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa rất lớn. Mình thấy các bạn trẻ nếu như mình chịu đồng hành cùng các em, tạo điều kiện cho các em trải nghiệm thì các em sẽ bung ra những điều đẹp đẽ trong mình”.
Chính mục tiêu tốt đẹp khi triển khai dự án đã giúp cô giáo Đinh Thị Phương Chi kết nối được với các mạnh thường quân chung tay cùng thực hiện nghĩa cử này. Để hôm nay, những chiếc loa yêu thương có cơ hội đến với những người thực sự cần nó.
Em Lê Thị Hiếu – Lớp 12A3 Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê chia sẻ: “Hôm nay, được sự tài trợ của các mạnh thường quân ở TP.HCM giúp chúng em mua được những chiếc loa để tặng cho điểm trường làng Kbái. Chúng em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được lan tỏa những điều ý nghĩa như vậy”.
Ở vùng đất nhiều khó khăn Ayun này, để những đứa trẻ chân trần má lấm không lớn lên theo kiểu cỏ cây hoang dã đòi hỏi phải cần nhiều hơn sự uốn nắn và chăm bón. Những tấm lòng chia sẻ với nhiệm vụ đòi hỏi không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu thương này như những cơn gió mát lành, mang theo hơi thở của mùa xuân trải khắp các buôn làng xa xôi.
Anh Đinh Tết, Làng Kbái, xã Ayun, huyện Chư Sê bày tỏ: “Được thầy cô tặng cho cái loa, giúp con mình học tiếp thu hơn. Cảm ơn thầy cô”.
Em Lê Thị Mai Quỳnh, Lớp 12A1Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê cho biết: “Khi mình gieo một hạt giống tốt thì hạt giống đó sẽ mãi nảy mầm và em mong không chỉ riêng em mà các bạn khác cũng có thể gieo những hạt giống đó để cho các em trong vung sâu vùng xa có thể lớn lên có thể lớn lên trong môi trường tốt nhất. Sau này các em có thể quay lại quê hương để phát triển lại nơi mình sinh sống hiện đại hơn”….
Hòa Giang, Mạnh Hà