Nhóm từ thiện trên thung lũng vàng

Cập nhật 27/10/2017, 08:10:59

 Giữa nhịp sống hối hả của đời thường với rất nhiều những bận tâm, lo toan về chuyện cơm áo, gạo tiền, thế nhưng đâu đó chúng ta lại bắt gặp những hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

 Câu chuyện về “Nhóm từ thiện ảnh đẹp AyunPa”.

Nụ cười đã hiện hữu trên gương mặt người thanh niên … Anh là Lê Hoài Lam, Tổ 10, phường Đoàn Kết, TX Ayun Pa, Gia Lai.

Lê Hoài Lam kể: Lúc mới bị cưa bỏ 1 chân vì tai nạn, cuộc sống dường như sụp đổ, số tiền điều trị hơn 300 triệu đồng vượt quá khả năng chi trả của gia đình. May thay, nhờ sự giúp đỡ, động viên của gia đình, bạn bè và các mạnh thường quân, trong đó, “Nhóm từ thiện ảnh đẹp AyunPa” đã kêu gọi, huy động được 100 triệu đồng đã giúp anh có thêm động lực và dũng cảm đứng lên chiến đấu với bệnh tật để ổn định lại cuộc sống, sinh hoạt…

Anh  Lam  chia sẻ: Bây giờ là thời gian mình luyện tập để có thể đứng lên đi làm được, kiếm được công ăn việc làm phù hợp với thể trạng của mình.

Thành lập từ tháng 3 năm 2017, tuy thời gian chưa lâu những nhóm đã kêu gọi quyên góp và giúp đỡ cho hơn 20 trường hợp, với số tiền gần 300 triệu đồng. Ngày qua ngày, những bước chân âm thầm, lặng lẽ của họ vẫn dong duổi khắp các buôn, làng trong vùng để mang tiếng cười, san sẻ yêu thương đến những người gặp khó khăn trong cuộc sống…

Ông Nguyễn Ngọc Châu, Nhóm từ thiện ảnh đẹp Ayun Pa, Gia Lai cho biết: Mỗi lần trao quà của các mạnh thường quân tới những người cần sự giúp đỡ thì bây giờ có những hoàn cảnh đã trở lại với cuộc sống sinh hoạt đời thường. Lâu lâu chúng tôi cũng ghé thăm và cảm thấy rất hạnh phúc vì nhờ sự kêu gọi hỗ trợ từ chúng tôi cũng như các mạnh thường quân thì họ đã vượt qua khó khăn trong lúc hoạn nạn.

Không lập quỹ, tôn chỉ hoạt động của nhóm là khi biết tin có trường hợp nào cần giúp đỡ là các thành viên lên đường đi tìm hiểu hoàn cảnh, sau đó kêu gọi mọi người hỗ trợ. Có khi số tiền huy động được chỉ 200, 300 hay 500 nghìn đồng nhưng họ vẫn tổ chức trao cho các gia đình, vì đơn giản, có thấu hiểu hoàn cảnh của người trong cuộc mới biết số tiền tuy ít nhưng là sự động viên khích lệ kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Nhóm từ thiện ảnh đẹp Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Trong quá trình đi làm cũng có những người cũng không tin tưởng mình lắm nhưng do tấm lòng quá chân thật muốn giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn. Qua sự kêu gọi của nhóm từ thiện cũng có nhiều người ủng hộ nhóm 1 cách chân thành”.

Trong nhịp sống hối hả, thì việc làm của họ như những bông hoa đẹp âm thầm tỏa hương giữa giữa đời thường. Với họ được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc. Và ngày ngày những bước chân không mỏi vẫn không kể ngày đêm lặng lẽ làm việc có ích cho đời. Tấm lòng vàng của nhóm bạn trẻ trên thung lũng vàng Ayunpa thực sự đáng trân trọng và cần được nhân rộng trong xã hội này…/.

Linh Chi, Mạnh Hà

Trả lời