Hoạt động thường xuyên và âm thầm, phong trào thiện nguyện ngày càng lan toả sâu rộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ căn nhà đủ che nắng, che mưa hay những bộ quần áo, quyển sách và nhiều món quà ý nghĩa khác đến với học sinh nghèo đã phần nào chia sẻ khó khăn trong cuộc sống đối với bản thân các em và gia đình.

Như thường lệ, năm nào cũng vậy, nhóm thiện nguyện với tên gọi “Gia đình yêu thương” lại tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng đến học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Gia Lai
Mở đầu cho một cuộc hành trình vì học sinh nghèo nhân dịp năm học mới sắp đến, những thành viên trong nhóm đã mang đến hàng trăm suất quà cho hàng trăm em học sinh trên địa bàn huyện Chư Păh.
Anh Rơ Châm Blir, Làng Kênh Chóp, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết: “Tôi rất phấn khởi, vui mừng vì nhóm thiện nguyện tặng sách vở, quần áo cho con chúng tôi để đi học, gia đình chúng tôi không phải mua cho con nữa”.
Đúng như tên gọi “Gia đình yêu thương”, nhóm thiện nguyện thành lập được 10 năm, mặc dù mỗi người một công việc, mỗi độ tuổi khác nhau nhưng họ đều có chung một nhiệm vụ giống nhau đó là kết nối và lan tỏa yêu thương.
Chị Trương Ngọc Oanh, Thành viên nhóm thiện nguyện “Gia đình yêu thương”, Gia Lai cho biết: “Nếu mình không có của thì mình cũng sẽ có công để kết nối mọi nguồn lực mang đến cho các em những món quà ý nghĩa trong năm học mới”.
Chị Trương Cẩm Thạch, Thành viên nhóm thiện nguyện “Gia đình yêu thương”, Gia Lai chia sẻ: “Mình chỉ nghĩ rằng mình tặng được nụ cười cho người khác đồng nghĩa với việc mình nhận được nụ cười của các em, chỉ đơn giản vậy thôi”.
Đi vào hoạt động được 10 năm, nhóm “Gia đình yêu thương” lúc đầu chỉ có vài ba thành viên, đến nay đã có hàng chục thành viên tham gia. Không thể kể hết đã có bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ, nhưng chắc rằng mỗi chuyến hành trình của nhóm thiện nguyện “Gia đình yêu thương” đến với học sinh nghèo sẽ giúp cho các em có thêm điều kiện để đến trường./.
Lệ Xuân, Huy Toàn