Làng Bi Ya, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa có hơn 100 hộ dân đang sinh sống. Cuộc sống của người dân nơi đây còn vô vàn những khó khăn, đường giao thông không thuận tiện, xa trường, xa lớp, trao đổi giao thương giữa các vùng còn rất hạn chế. Đối diện với những khó khăn như vậy, nên con đường đến trường của những đứa trẻ trong ngôi làng này cũng gặp không ít trắc trở. Tuy nhiên, vượt qua những thiếu thốn đó, các em vẫn đều đặn đến trường để nuôi dưỡng những giấc mơ con chữ.

Gác lại sau lưng những mệt nhọc trong công việc làm thuê làm mướn để kiếm từng đồng tiền lo cho 3 em nhỏ, và cũng vượt qua nỗi đau mất mẹ, mất cha khi chưa đến tuổi trưởng thành, hằng ngày, cô học trò nhỏ này vẫn đều đặn cắp sách đến trường, đều đặn say sưa đọc những câu văn, giải những bài toán mà các thầy cô giáo đưa ra. Được đi học với em là một niềm vui lớn. Vậy nên cũng chẳng có gì lạ khi em bảo rằng điều lo sợ với bản thân là không thể tiếp tục được đến trường như bao bạn bè khác. Năm nay, em đang học lớp 9, trường Tiểu học – THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó.
Em Đinh Lan, Làng Bi Ya, xã Pờ Tó, Ia Pa cho biết: “Bố mẹ con không còn nữa, nhà con lại rất nghèo nên con suy nghĩ là chỉ có học thì mới giúp gia đình mình giàu lên được nên dù có khó khăn cũng cũng phải quyết tam đi học. Con chỉ sợ một điều là mai mốt con không thể tiếp tục đi học nữa…”
Còn với em học sinh này, những tưởng có nhiều lúc em nghĩ mình sẽ phải bỏ học giữa chừng để phụ giúp bố mẹ lo cho 7 đứa em còn lại ăn học vì gia đình không có đất sản xuất, bố mẹ em phải chạy ăn từng bữa bằng việc làm thuê cho người khác trong xã. Thế nhưng đã 7 năm nay, dù nắng hay mưa, dù có thiếu ăn từng bữa thì em vẫn đều đặn đến trường để nuôi cho mình những ước mơ con chữ. Với em, chỉ có được đi học mới giúp em thoát khỏi cảnh đói nghèo trong tương lai.
Em Đinh Khân, Làng Bi Ya, xã Pờ Tó, Ia Pa chia sẻ: “Nhà em nghèo lắm, không đủ ăn đâu. Nhưng em rất thích được đi học và em quyết tâm học thật giỏi. Vì đi học sẽ được gặp thầy cô, bạn bè và còn giúp em có ước mơ được làm thầy giáo để cuộc sống không còn nghèo nữa…”
Làng Bi Ya hiện có hơn 40 em học sinh đang theo học tại Trường TH – THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó. Phần lớn trong số đó gia đình đều rất khó khăn, và con đường đến trường của các em có thể sẽ dừng lại bất cứ lúc nào. Nhưng vượt qua tất cả những, các em vẫn kiên trì bám trường, bám lớp. Với các em, đó là cách duy nhất để nuôi dưỡng ước mơ được làm giàu từ những con chữ đầy nhọc nhằn này.
Thầy Lê Công Tấn, Hiệu trưởng Trường TH – THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, Ia Pa cho biết: “Hằng tháng thì nhà trường giao cho công đoàn vận động các giáo viên đóng góp mỗi người một ít tiền để hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi thì cân gạo, con cá, lúc bó rau để các em có cái ăn để mà tiếp tục được đến trường….”
Vẫn còn đó ở làng Bi Ya sự nhọc nhằn của con chữ, vẫn còn đó niềm khao khát được đến trường của bọn trẻ. Tin rằng, những đứa trẻ như Đinh Lan. Đinh Khân và nhiều đứa trẻ ở ngôi làng này sẽ vững bước chân tới trường khi nhận được sự quan tâm đúng mức của chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội./.
Quốc Linh, Viễn Khánh