Nhớ lắm căn cứ cách mạng Krong!

Cập nhật 10/12/2020, 07:12:29

Xã Krong, huyện Kbang là căn cứ địa cách mạng của Gia Lai trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt, trong 20 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1955-1975), các cơ quan đầu não của tỉnh Gia Lai đứng chân tại Krong (Khu 10) với những quyết sách sáng suốt của Đảng bộ Gia Laiđã giành thắng lợi to lớn- giải phóng tỉnh nhà vào ngày 17/3/1975, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Krong-nơi viết nên những bài ca chiến thắng, nơi thắm đượm nghĩa tình cách mạng; tình đồng chí, đồng đội và tình quân dân thắm thiết nên mỗi lần nhắc đến vùng đất anh hùng này nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng từng công tác tại đây bùi ngùi, xúc động với những ký ức và kỷ niệm thiêng liêng về một thời rất đỗi kiên cường, hạnh phúc và tự hào.

Trong 05 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà Võ Thị Hạnh là nhân viên cấp dưỡng trực tiếp phục vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tại khu căn cứ Krong. Với bà, đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của đời mình bởi đầy ắp những kỷ niệm thân thương. Khi ấy, dùgặp muôn vàn gian khó và địch dùng biệp pháp chiến tranh hủy diệt với “mưa bom bão đạn” nhưng không thể khuất phục ý chí kiên cường, sự kiên trung với Đảng, với cách mạng của cán bộ, nhân viên các cơ quan đầu não của tỉnh. Đặc biệt hơn với bà Võ Thị Hạnh và ông Hoàng Lạc-cần vụ của đồng chí Trần Văn Bình (Đẳng) là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khi ấy đã sánh duyên vợ chồng, rồi được Tỉnh ủy tổ chức đám cưới tại căn cứ Krong. Cũng từ nơi đây, đã “ươm mầm” bao “hạt giống đỏ” của cách mạng để cống hiến cho Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Bà Võ Thị Hạnh – phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai nhớ lại: “Hồi đó thiếu thốn trăm bề, đến hạt muối cũng thiếu; phải thực hiện triệt để trong việc ăn uống, sinh hoạt. Nghĩ lại càng cảm động biết bao đồng chí lãnh đạo dù đời sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng hết lòng phục vụ Đảng, cách mạng và Nhân dân. Hồi đó, tôi tuổi nhỏ nhất trong Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai. Nhờ các đồng chí lãnh đạo dùi dắt, giúp đỡ mà mình đã trưởng thành, được kết nạp vào Đảng tại Krong”.

Ngày ấy, dù chiến tranh tàn phá ác liệt và phải đối mặt với bao gian khổ nhưng cán bộ, nhân viên sinh sống, công tác tại Khu căn cứ cách mạng Krong luôn lạc quan cách mạng, vững vàng niềm tin quê hương sẽ được giải phóng, đất nước “nở hoa” độc lập, thống nhất. Ông Nguyễn Văn Bá 9 năm liền (từ năm 1966 đến năm 1974) là nhân viên kế toán của Văn phòng Tỉnh ủy làm việc tại Khu căn cứ cách mạng Krong không thể nào quên những kỷ niệm vềsự thương yêu, nghĩa tình đồng chí đồng đội keo sơn; càng hạnh phúc và tự hào hơn khi mình và nhiều cán bộ, nhân viên khi ấy đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng.

Ông Nguyễn Văn Bá – phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai bồi hồi xúc động nói: “Hồi đó, cán bộ, nhân viên xem nhau như anh em ruột thịt, cùng một ý chí đó là cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ để đảm bảo lương thực, thực phẩm phục vụ cho Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Mỗi khi hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đảm bảo phục vụ cho Tỉnh ủy, anh em phấn khởi lắm!”.

Nhắc đến Krong lại nhớ đến tấm lòng thủy chung, sắc son, ân tình của nhân dân nơi đây với Đảng và cách mạng. Dù “đói cơm lạt muối” nhưng nhân dân Krong đã đóng góp những gì có thể cho cách mạng; nuôi dưỡng, chở che cán bộ, chiến sỹ;hỗ trợ các cơ quan của tỉnh phục vụ công tác, chiến đấu. Những đóng góp to lớn đồng bào nơi đây là một trong những yếu tố quan trọng để căn cứ Krong đứng vững, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào cách mạng ở tỉnh được liên tục trong thời gian dài và là bàn đạp vững chắc cho tuyến hành lang chiến lược Nam-Bắc giao liên, tiếp tế, tiếp quân giữa các đơn vị trong kháng chiến mặc cho địch tàn phá ác liệt.

Bà Võ Thị Hạnh – phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai cho biết thêm: “ Tôi không thể nào quên những tình cảm của đồng bào Krong dành cho Đảng, cách mạng. Ngày đó, mỗi khi các cơ quan của Tỉnh ủy di dời đến vị trí khác để khỏi bị địch phát hiện thì đồng bào Krong lên rừng chặt cây, tìm tranh để xây dựng các cơ quan. Họ chặn suối bắt được con cá cũng mang tặng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Mình chưa bù đắp hết công lao to lớn của đồng bào Krong cho Đảng, cách mạng đâu”.

Cho dù 45 năm đã trôi qua sau ngày quê hương, đất nước được giải phóng nhưng mỗi lần về lại Krong, những kỷ niệm kháng chiến, tình đồng chí, nghĩa đồng bào lại ùa về trong ký ức của những cán bộ, nhân viên từng công tác, chiến đấu nơi đây. Vẫn còn đó Hầm chữ A, bếp Hoàng Cầm, Hầm đồng chí Bí thư Trần Văn Bình (Đẳng) làm việc, trú ẩn, suối Tơ Bưng, những cây rừng đã lớn lên cùng cách mạng… nhưng nhiều đồng chí đã hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Gia Lai đã đầu tư tôn tạo Khu căn cứ cách mạng Krong, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân từng công tác,chiến đấu, lao động sản xuất phục vụ cách mạng tại căn cứ Krong. Công trình lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Gia Lai nói chung, căn cứ Krong nói riêng-nơi nguồn cội cách mạng, nơi hòa quyện giữa ý Đảng-lòng dân; nơi viết nên những “trang sử vàng”rất đỗi thiêng liêng, tự hào./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời