Ia Lâu là nơi có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là các dân tộc phía Bắc, như: Tày, Nùng, Mường, Mán, Cao Lan…
Với tinh thần đoàn kết, ý chí cần cù trong lao động, đồng bào các dân tộc địa phương đã biến vùng đất vốn được biết đến với thời tiết khắc nghiệt, khó khăn chồng chất nay trở nên no ấm, đủ đầy…

Khoảng hơn 20 năm trước, vùng đất này chỉ có 6 làng bà con người Jrai sinh sống, Ia Lâu khi đó nằm lọt thỏm giữa đại ngàn, giao thông xa xôi cách trở…
Trải qua công cuộc tái thiết, từ 18 hộ lập thành thôn Bắc Thái và 6 làng Jrai nghèo khó, tách biệt, Ia Lâu bây giờ đã trở thành 1 xã có 13 thôn, làng…
Những cái tên, như: Lũng Vân, Pác Bó, Cao Lạng, Phố Hiến, Đồng Tiến… khiến cho những người xa quê cảm thấy thấy ấm lòng ở nơi mà họ đã xem là quê hương thứ 2…
Nhờ chịu thương, chịu khó làm ăn, những hộ dân như gia đình anh Lê Văn Bào, thôn Pác Pó giờ đây đã có một cơ ngơi khang trang, đủ đầy… Từ trồng lúa, trồng bắp, nuôi heo… cộng thêm mấy năm gần đây, giao thương đi lại thuận lợi nên nguồn thu nhập của gia đình anh đã có nhiều cải thiện…
Anh Lê Văn Bào, thôn Pác Pó, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Vào đây tới giờ này đã ổn định rồi, vì bà con mình làm đa cây, đa con nên thu nhập cũng khá hơn. Trước do đường xá khó đi lại nên không phát triển được, mấy năm nay, nhờ thông thôn mới mang lại lên xã phát triển hơn”.
Sự giao lưu giữa các vùng văn hóa của các dân tộc anh em trên mọi miền đất nước đã tạo cho xã có điều kiện tổng hợp, tích lũy những kinh nghiệm hay, việc làm tốt ở nhiều nơi. Cộng với sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ và chính quyền xã, những mô hình phát triển kinh tế mới được áp dụng, những vật nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế cao được nhân rộng…
Ia Lâu đang trên đường khởi sắc, đặc biệt, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước đang được triển khai đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nên một diện mạo mới cho bức tranh nông thôn mới hôm nay…
Ông Hoàng Đình Khống, Bí thư Chi bộ thôn Pác Pó, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai cũng cho biết: “Xã triển khai nhiều chương trình cần huy động sức dân, chúng tôi đã tuyên truyền phối hợp với địa phương nên bà con tham gia rất nhiệt tình. Bây giờ thì mọi thay đổi trong đời sống nông thôn đã thấy rõ, điện đường trường trạm đủ cả”.
Ông Lê Thành Công, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Mục tiêu sang năm chúng tôi sẽ đạt 19 tiêu chí để về đích nông thôn mới theo chỉ đạo của huyện. Giải pháp đã được xác định rõ: Về tiêu chí hộ nghèo và thu nhập thì chúng tôi tập trung hỗ trợ dân phát triển mô hình, đó là tiêu chí khó nhất, còn về giao thông đến nay đã cơ bản hoàn thành”.
Ở một nơi xa xôi là thế, nhưng với ý chí cần cù trong lao động, sức người Ia Lâu đã biến cái khắc nghiệt của vùng biên cương thành động lực để vươn lên. Cảnh hoang vu ngày nào nay đã trở thành một vùng cư dân trù phú với cánh đồng lúa hàng trăm ha, công trình thủy lợi rộng lớn… Ia Lâu bây giờ đã khác, đường vào Ia Lâu có lẽ cũng vì thế mà gần hơn…/.
Song Nguyễn, Phan Nguyên