Nhịp chiêng buồn tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật 25/7/2024, 16:07:09

Nhiều ngày qua, những người con ở buôn làng Tây Nguyên, Gia Lai đã không kìm nổi xúc động khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Ai nấy cũng hướng trái tim về thủ đô Hà Nội với lòng thành kính và tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, hết lòng vì nước, vì dân.

Buôn làng hôm nay buồn hơn bao ngày, bên mái nhà rông truyền thống, bà con Jrai ở làng Kép, phường Đống Đa, Tp.Pleiku đã tấu lên bài chiêng, với âm điệu chậm rãi, miên man vô tận, kết hợp là vòng xoang nối nhịp tiễn đưa Người về với tổ tiên. Hơn ai hết, trong thời khắc này, bà con  như trải lòng mình, thể hiện những tình cảm chân thành, thân thương nhất của đồng bào Tây Nguyên đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến.

Già làng Ksor Kol – Làng Kép, phường Đống Đa, TP.Pleiku, Gia Lai xúc động nói: “Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, dân làng rất buồn. Hôm nay, bà con cùng đánh bài chiêng truyền thống của người Tây Nguyên để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối. Đó là tấm lòng chân thành nhất của bà con chúng tôi đối với Tổng Bí thư.”

Đã gần một tuần kể từ ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cùng với nhân dân cả nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn hướng về Thủ đô Hà Nội; hướng về một “trái tim lớn” đã ngừng đập. Rất nhiều người đã không kìm nén được cảm xúc của mình trước sự mất mát to lớn này. Mỗi người là một cách riêng để tỏ lòng biết ơn và  kính trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và hình ảnh của một nhà lãnh đạo đáng kính, đã hiến dâng trọn đời mình cho Đảng, cho dân tộc sẽ sống mãi trong lòng dân.

Ông Dương Văn Minh – Tổ dân phố 8, phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Nói chung hôm nay trong lễ tưởng niệm này, nhân dân chúng tôi rất xúc động xúc bởi vì cũng nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Tổng Bí thư mà nhân dân và bản thân tôi được sống hạnh phúc.”

Ông Nguyễn Thanh Chiên – Bí thư Chi bộ,  Tổ trưởng Tổ dân phố 8, phường Yên Thế, Tp.Pleiku, Gia Lai xúc động nói: “Chúng tôi rất là cảm động, nghẹn ngào và cũng trước anh linh của Tổng Bí thư, cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân trong Tổ dân phố đem hết sức mình, phấn đấu và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để xây dựng quê hương, vững bước đi lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của giao để tỏ lòng biết ơn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.”

Bà Mai Thị Thanh Huyền – Bí thư Đảng ủy phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nói:  Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương, nếu là chim hãy là chim bồ câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương và nếu là người hãy là người cộng sản  và mỗi cán bộ đảng viên của chúng ta  và bản than tôi cũng luôn nỗ lực phấn đấu, học tập như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đức tính cần, kiệm,  liêm, chính,’ Chí công vô tư và luôn đặt lợi ích tập thể lên hang đầu.”

 Kim Ngân – Huy Toàn

Trả lời