Nguyễn Cao Anh Tuấn – Tài năng bắn nỏ tuổi 11

Cập nhật 01/10/2022, 10:10:18

Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng không chỉ ở huyện Đak Đoa mà cả tỉnh Gia Lai về môn Bắn nỏ, cậu bé Nguyễn Cao Anh Tuấn, ở thôn 4, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa đã sớm có niềm đam mê với môn thể thao này ngay từ khi còn nhỏ. Dù chỉ mới bước sang tuổi 11, nhưng em đã và đang chứng minh mình là một “nỏ thủ” cừ khôi ở môn thể thao truyền thống của người dân tộc thiểu số.

Ở cùng một khoảng cách để bắn trúng tâm 10 điểm là một điều không dễ đối với nhiều người dù đã nhiều năm tập luyện môn Bắn nỏ. Thế nhưng, với cậu bé 11 tuổi Nguyễn Cao Anh Tuấn là điều dễ dàng. Chỉ mới tập luyện môn bắn nỏ chưa lâu, nhưng với tinh thần chịu khó tập luyện, cộng thêm niềm đam mê với môn thể thao truyền thống của người dân tộc thiểu số, em đã dần thể hiện được khả năng của bản thân mình.

Em Nguyễn Cao Anh Tuấn, Thôn 4, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa cho biết:  “Điều đầu tiên là con theo truyền thống gia đình của ba mẹ con, các anh con. Cái thứ 2 là mỗi lúc con thấy ba mẹ và các anh con đi thi thì con thấy rất là thích nên con xin ba mẹ cho con tập với”.

Bố của em, anh Nguyễn Cao Nguyên là một trong những vận động viên bắn nỏ có tiếng không chỉ của huyện Đak Đoa mà cả tỉnh Gia Lai khi giành nhiều huy chương các loại ở các giải thể thao cấp huyện và cấp tỉnh. Anh vừa là người cha, vừa là huấn luyện viên, kiêm người kéo dây nỏ để Tuấn tập luyện vào mỗi buổi chiều sau khi tan học ở trường. Theo anh Nguyên, Tuấn mê bắn nỏ từ bé, khi thấy người ta bắn em cũng đòi bắn theo. Vì gia đình cũng có truyền thống nên anh cho con học. Thấy Tuấn học bắn nỏ chăm chỉ và có ước mơ trở thành một cung thủ để được đi tham gia các giải đấu thể thao, hằng ngày anh Nguyên đã dành nhiều thời gian để hướng dẫn em các kĩ thuật của môn bắn nỏ.

Anh Nguyễn Cao Nguyên (Bố em Nguyễn Cao Anh Tuấn), Thôn 4, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa cho biết: “Trong bắn cung thì đòi hỏi phải có tâm lý vững vàng với cả tính kiên trì. Vì vậy mình rèn cho con phải nhẫn nại, từ từ thì mới thành công được. Mình sẽ mua cung vể để tạp thêm cho cháu để nếu sau này có điều kiện mình sẽ cho cháu vào Câu lạc bộ hay vào trường năng khiếu nào đó để cháu phát huy khả năng của mình hơn”.

Chị Nguyễn Thị Hồng (Mẹ em Nguyễn Cao Anh Tuấn), Thôn 4, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa cũng nói:  “Là mẹ của cháu và với khả năng bắn nỏ của cháu thì tôi cũng khuyến khích cháu tự tin để đi tiếp và đi xa hơn cho ước mơ của mình”.

Đầu tháng 6 vừa qua, qua những thông tin đăng tải về gia đình bắn nỏ, những người làm chương trình “Siêu tài năng nhí” của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã liên hệ với anh Nguyên để mời cậu con trai của mình tham gia chương trình. Ban tổ chức chương trình đã khuyến khích anh huấn luyện “cấp tốc” để Tuấn có thể ghi hình thử thách trong thời gian sớm nhất. Trong chương trình này, em đã được tặng vé Vàng đi tiếp vào vòng Gala từ 1 trong 3 vị giám khảo của chương trình.

Em Nguyễn Cao Anh Tuấn, Thôn 4, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Em cảm thấy rất là vi khi được Ban tổ chức mời tham gia chương trình. Và mỗi lần hoàn thành một thử thách mà chương trình đưa ra thì em cảm thấy rất là vui và phấn khích”.

Em Nguyễn Cao Anh Tuấn đang học lớp 6 ở một trường cấp 2 thuộc thị trấn Đak Đoa. Tương lai để trở thành một cung thủ như mơ ước của Tuấn vẫn còn ở phía trước. Còn trước mắt, em đang nỗ lực rất nhiều trong học tập để cụ thể hóa mục tiêu trở thành học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình học tập mà em đã đề ra ngay từ những ngày đầu năm học mới 2022 – 2023./.

 Quốc Linh,  R’ Piên , Viễn Khánh

Trả lời