Một thời cầm súng chiến đấu vì độc lập dân tộc, khi đất nước được hòa bình, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều người lính vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất của bộ đội cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Thương binh Nguyễn Thị Ba ở xã Đăk Yă- huyện Mang Yang là một trong những điển hình như vậy.

Bà Nguyễn Thị Ba ở xã Đăk Yă- huyện Mang Yang là thương binh hạng ¾. Những năm trước đây gia đình bà Ba sản xuất mì và một số cây ngắn ngày. Với bản chất cần cù, siêng năng, chăm chỉ làm ăn, bà Ba đã tham gia các lớp tập huấn về áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, năm 2006 bà mạnh dạn vay vốn và tập trung vào sản xuất cây công nghiệp có giá trị cao. Đến nay gia đình bà đã có 1 ha cà phê, 1 ha tiêu; đồng thời mua bán lẻ ở gia đình…mỗi năm gia đình bà thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Bà Ba chia sẻ: “ Tôi là thương binh ¾ . Hồi trước đây tôi cũng khó khăn lắm. Bây giờ nhờ trồng cà phê, tiêu gia đình tôi đã vượt lên thoát nghèo. Giờ, làm ăn thu nhập cũng khá ổn định rồi”.
Cùng với việc sản xuất giỏi, nâng cao đời sống gia đình bà Ba luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động; sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm làm ăn với bà con lối xóm, được nhiều người trong thôn tin yêu, quý mến, chính quyền địa phương đánh giá cao.
Ông Phạm Ngọc Thanh-Thôn Châu Sơn- xã Đăk Yă- huyện Mang Yang cho biết: “Lối sống của cô Ba với hàng xóm rất tốt vui vẻ, sinh hoạt CCB đầy đủ nên mọi người ta rất quý mến cô Ba. Về sản xuất 2 vợ chồng già nhưng vẫn chăm chỉ làm ăn. Tôi thấy cô là một tấm gương vượt khó của thôn nói riêng cũng như ở xã Đăk Yă nói chung”.
Ông Nguyễn Văn Hiền-Chủ tịch Hội CCB xã Đăk Yă- huyện Mang Yang cũng nói: “Đối với đồng chí Nguyễn Thị Ba Hội viên cựu chiến bình xã Đăk Yă là thương binh ¾ . Trước đây gia đình thuộc hộ nghèo nhờ có chủ trương chính của Đảng và Nhà nước quan tâm đến hội viên đặc biệt các thương binh. Nhờ sự cố gắng của gia đình và bản thân qua hàng năm cùng với chồng con làm kinh tế đến nay có vườn tiêu, cà phê có thu nhập đời sống được nâng lên gia đình thoát nghèo, con cái trưởng thành gia đình ngày càng làm ăn phát triển”.
Để có được kết quả như ngày nay, thương binh Nguyễn Thị Ba đã phải trải qua bao ngày tháng lao động đầy vất vả, với ý chí nghị lực của người lính Cụ Hồ, được rèn luyện qua khói lửa chiến tranh, khó khăn nào cũng vượt qua, siêng năng lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và đóng góp cho địa phương, điều đó thật đáng trân trọng./.
Ngọc Ánh, Piên