Sinh ra trên đời, ai cũng mong muốn có một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Với người khuyết tật, số phận không hề mỉm cười với họ, thiếu sức khỏe, khó khăn trong vận động, sinh hoạt, học tập và khó có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp là những vấn đề mà họ đang phải đối mặt. Thế nhưng, bằng ý chí và nghị lực của mình, có rất nhiều người khuyết tật đã biết vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng. Anh Huỳnh Tấn Sinh ở xã Ia Le- Chư Pưh là một điển hình.

Anh Huỳnh Tấn Sinh ở xã Ia Le, Chư Pưh sinh năm 1985 bị khuyết tật 2 chân nên việc đi đứng, làm gì cũng khó khăn. Tuy nhiên, những khó khăn đó không làm anh tủi thân hay chán nản cuộc sống mà anh luôn cố gắng học tập tìm cho mình một cái nghề để tự nuôi sống bản thân. Với kiến thức học được cộng với tính cần cù sáng tạo tìm hiểu công nghệ thông tin, năm 2010, anh Sinh đã mở một tiệm nhỏ để sửa chữa máy vi tính tại thị trấn Nhơn Hòa. Với tính thật thà và cẩn thận trong công việc nên ai cũng quý mến anh, và tiệm anh ngày càng đông khách, đem lại cho anh nguồn thu nhập ổn định.
Anh Huỳnh Tấn Sinh ở xã Ia Le- Chư Pưh tâm sự: “Mình bị khuyết tật nhưng cố gắng học tập, mình học vi tính ở Gia Lai, rồi sau đó xuống Quy Nhơn học thêm, tìm hiểu xong rồi mình lại đi làm thuê cho các tiệm để học hỏi biết thêm kinh nghiệm. Sau khi có kinh nghiệm rồi thì mình mở tiệm và nói chung bây giờ cuộc sống ổn định, đủ trang trải cuộc sống và lo cho vợ con.”
Cùng với việc nhận sửa chữa ở tiệm của mình, anh Sinh còn nhận đi sửa và cài đặt máy vi tính ở các cơ quan trên địa bàn. Với với kinh nghiệm trong việc sửa chữa và niềm thân tình trong giao tiếp, anh Sinh luôn được mọi người quý mến.
Công việc làm ăn ngày càng khấm khá, đầu năm 2017 anh Sinh đã mở thêm tiệm sửa chữa và bán thiết bị máy vi tính ở xã Ia Le. Cùng với việc nuôi sống bản thân và gia đình, anh Sinh còn đang ấp ủ dự định sẽ tạo việc làm và giúp đỡ những người khuyết tật khó khăn, cùng cảnh ngộ với mình.
Anh Sinh cho biết thêm:”Cuộc sống gia đình bây giờ cũng tạm ổn rồi. Mình đã có vợ và có con, nói chung cũng lo ổn định, mình sẽ tiếp tục mở rộng thêm để nâng cao thu nhập. Mình đang cố gắng dành dụm tiền để mua thêm trang thiết bị, và dự định khi có chút vốn khá khá thì sau này sẽ mở trung tâm dạy miễn phí vi tính cho những người khuyết tật để họ làm nghề vi tính, vì nghề này nhẹ và phù hợp với những người có hoàn cảnh giống mình.”
Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh, nhưng bằng niềm tin và nghị lực của mình, anh Huỳnh Tấn Sinh ở xã Ia Le, Chư Pưh đã vươn lên để tự nuôi sống bản thân và gia đình. Anh Sinh là tấm gương về nghị lực, tình yêu cuộc sống, ý chí mãnh liệt vượt lên số phận, để trở thành người có ích cho xã hội./.
Ngọc Ánh – Piên.