Người phụ nữ tận tâm truyền nghề may để những thiếu nữ ở làng hạn chế tảo hôn

Cập nhật 27/2/2024, 16:02:12

Năm 2017, trong 1 lần đến Gia Lai du lịch, chị Võ Thị Thu Hà (tên gọi thân mật là Thu Hạnh) sống ở TP.HCM đã bị mê hoặc bởi khí hậu mát lành và con người Gia Lai chân chất, thật thà. Không lâu sau đó từ những kinh nghiệm tích lũy được sau khi đi làm ở công ty nước ngoài và sau đó thành lập Công ty TNHH Thu Hạnh fashion tại TP.HCM, tháng 5/2018 chị Thu Hạnh đã quyết định về phố núi Pleiku sinh sống và mua nhà, mở thêm xưởng may đồng phục tại làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku. Hơn 5 năm qua, bên cạnh tận tình truyền dạy nghề may cho những chị em ở làng Ia Lang, chị Hạnh còn thầm lặng giúp những thiếu nữ ở làng hạn chế tảo hôn từ việc vận động các em theo học và gắn bó với nghề may.

Hơn 5 năm nay, ngôi nhà ở làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku được chị Võ Thị Thu Hà (tên gọi thân mật là Thu Hạnh) chọn làm nơi sinh sống và mở xưởng may đồng phục cho học sinh, công nhân và nhân viên các công ty, trường học…. trong và ngoài tỉnh Gia Lai. Đến vùng đất Tây Nguyên sinh sống, để có thể sớm hòa nhập với cuộc sống, sinh hoạt và phong tục tập quán của dân làng, chị Thu Hạnh đã chịu khó tìm hiểu, làm quen để bà con trong làng tin tưởng, yêu quý mình. Khi biết vì nhiều nguyên nhân khác nhau, một số nữ học sinh DTTS thường bỏ học giữa chừng để lấy chồng sớm, chị Thu Hạnh đã tìm nhiều cách nói chuyện, thuyết phục các em cố theo học cái chữ hoặc học nghề may để khi nào đủ tuổi hãy nên lấy chồng để cuộc sống mai này đỡ khổ. Nhờ đó, chị đã giúp được vài thiếu nữ trong làng không lấy chồng sớm khi chưa đủ tuổi.

 Chị H’Blanh ở làng Ia Lang là 1 trong những thiếu nữ được chị Thu Hạnh truyền dạy nghề may, thay vì lấy chồng ở tuổi 14, khi đủ 18 tuổi chị H’Blanh mới lấy chồng. Nhờ học và gắn bó với nghề may hơn 5 năm nay, chị H’ BLanh đã có việc làm và thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống gia đình.

Chị H’Blanh – Phường Chi Lăng, TP. Pleiku bộc bạch: “Nhờ cô Hạnh chỉ em đã nghề may nhiều năm nay rồi, em muốn phát triển thêm nữa. Cô Hạnh chỉ giống như người nhà, em cũng tự tin học.”

Chị Võ Thị Thu Hà (tên gọi thân mật là Thu Hạnh) – Phường Chi Lăng, TP. Pleiku tâm sự: “Lúc mấy em lại học may thì mình tính cách nào để trả tiền, không nhiều thì ít để các em vui, đầu năm mua tập, không nhiều chỉ mỗi đứa 10 cuốn tập, 10 cây bút để khuyến khích các em đi học tiếp. Có em H’Hanh không học nghề may, đang học năm 2 rồi, còn Blanh này thì theo đây luôn.”

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Chi Lăng, TP. Pleiku cho biết: “Nắm bắt tâm tư của các em, nhất là những em nghỉ học sớm, chị đi tuyên truyền, vận động các em tới để học nghề. Sau khi học nghề xong, sau khi ra nghề chị cũng tặng cho 1 cái máy may để các em về nhà may và đảm bảo có thu nhập. Có những em đáng lẽ lấy chồng rất sớm nhưng chị cũng đã tuyên truyền, vận động đến trên 18 tuổi mới đi lấy chồng, qua đó giúp các em có nghề cơ bản, kiếm thu nhập và đảm bảo cuộc sống.”

Để không ngừng tạo dựng thương hiệu và chỗ đứng của cơ sở may đồng phục “Thu Hạnh fashion” trên thị trường trong và ngoài tỉnh Gia Lai, chị Thu Hạnh đang ấp ủ ước mơ phát triển các sản phẩm may mặc từ vải thổ cẩm của người dân địa phương. Qua đó góp phần đào tạo nghề và tạo thêm việc làm cho chị em ở làng Ia Lang, phường Chi Lăng, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch nông thôn của địa phương phát triển.

Chị Võ Thị Thu Hà (tên gọi thân mật là Thu Hạnh) – Phường Chi Lăng, TP. Pleiku chia sẻ: “Ở đây có nghề dệt thổ cẩm, tôi muốn các em làm cứng cáp xong rồi thì tìm nguồn thổ cẩm ổn định để tôi thiết kế thành làng nghề du lịch, cái đó là cái mục đích cuối cùng của tôi.”

Gắn bó với mảnh đất Gia Lai hơn 5 năm nay, tình đất, tình người nơi đây càng khiến chị Thu Hạnh càng thêm yêu mến mảnh đất này. Chia sẻ, thương cảm với những khó khăn, vất vả của người dân địa phương, chị càng ấp ủ nhiều dự định được làm nhiều việc có ý nghĩa để góp phần giúp bà con có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, góp phần hạn chế nạn tảo hôn trong vùng DTTS. Những tình cảm chân chất và sự yêu quý của dân làng dành cho đã tạo thêm động lực để chị Thu Hạnh chiến thắng bệnh K. Chúc chị có được nhiều sức khỏe để quyết tâm theo đuổi những dự định đang ấp ủ.

Thiên Thanh – Phi Long

Trả lời