Người phụ nữ khuyết tật giàu nghị lực

Cập nhật 06/3/2025, 08:03:26

Không may mắn như các bạn cùng trang lứa, ngay từ khi mới sinh ra, cô bé Siu H’Wen ở làng Breng 2, xã Ia Der, huyện Ia Grai đã bị khuyết tật đôi chân. Dẫu việc đi lại có nhiều khó khăn nhưng ngay từ nhỏ đến lúc trưởng thành và lên chức mẹ, chức bà, người phụ nữ Jrai này không bao giờ cảm thấy mặc cảm với những thiệt thòi của bản thân mà luôn cố gắng hết sức và tràn đầy lạc quan trong cuộc sống, sinh hoạt. Như “vầng trăng khuyết” tỏa sáng lung linh giữa đời thường, hàng chục năm nay, bà Siu H’Wen luôn truyền cảm hứng và năng lượng sống tích cực cho con cháu cũng như bà con trong làng. Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2025), mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận về nghị lực của người phụ nữ hết sức đặc biệt này qua phóng sự sau!

Mặc dù bị khuyết tật đôi chân nhưng ngay từ khi sinh ra đến lúc trở thành thiếu nữ và lấy chồng, lên chức mẹ, chức bà, bà Siu H’Wen được dân làng Breng 2, xã Ia Der, huyện Ia Grai cảm phục bởi ý chí nghị lực và gương mặt phúc hậu, chịu thương chịu khó, luôn vui vẻ, hoạt bát trong cuộc sống, sinh hoạt. Dù việc đi lại khó khăn nhưng bà không nề hà bất cứ việc gì, cùng chồng chăm lo phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy 4 đứa con khôn lớn, trưởng thành. Hơn 30 năm qua, ngoài việc mở tiệm xay xát gạo ở nhà, bà còn chịu khó làm lúa, cà phê, trồng rau, nuôi heo để lo con cái có cuộc sống đủ đầy, đồng thời gây dựng kinh tế gia đình khá giả nên bà con trong làng ai cũng mến phục ý chí vượt khó của bà.

Bà Siu H’Wen, Làng Breng 2, xã Ia Der, huyện Ia Grai tâm sự: Cố gắng hết sức, có chồng, sinh ra con và nuôi con. Cố gắng làm rau, nuôi heo, máy xay xát, trước xưa còn đi cuốc ruộng nữa. Chồng chở đi xe đạp, cuốc ruộng sợ con cái mình không sống được á. Giờ con cái lớn hết cũng mừng cũng vui.

Bà Ksor R’Pia, Làng Breng 2, xã Ia Der, huyện Ia Grai chia sẻ: Mình thấy chị mình rất siêng năng. Làm việc ở nhà rất siêng năng, sạch sẽ, nuôi heo, xay lúa nữa. Con cái, mấy đứa cháu nó chơi rất vui vẻ.Trong làng ai cũng thương chị hết.

Chồng không may qua đời cách đây gần 6 năm và năm nay đã gần 70 tuổi, tuy không còn khỏe mạnh như trước nhưng bà Siu H’Wen vẫn chịu khó lao động và luôn sống tình cảm, vui vẻ, mạnh mẽ để động viên con cháu. Với người phụ nữ Jrai này, đây cũng là cách để bà dạy các con cháu về giá trị của lao động, “sống tốt đời đẹp đạo” và không nản lòng, bi quan trước những khó khăn, thử thách.  Sự tần tảo, đức hy sinh và ý chí, lạc quan của bà không chỉ là niềm tự hào của con cháu, gia đình, dòng họ mà còn lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp cho cộng đồng.

Em Rơ Mah H’Quyền, Cháu nội bà Siu H’Wen tâm sự: Mặc dù bà nội làm việc vất vả nhưng bà nội vẫn tươi cười lạc quan, không than phiền. Bà nội luôn động viên con cháu cố gắng học tập.

Bà Siu H’roan, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Der, huyện Ia Grai cho biết: Trong gia đình cô là người mẹ, người bà rất mẫu mực, hoạt bát để nêu gương cho con cháu nói theo. Trong làng cô chấp hành tốt nội quy, quy chế của làng và chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong làng cô rất đoàn kết với mọi người, luôn hoạt bát, niềm nở và chu toàn việc gia đình.

Như “vầng trăng khuyết” tỏa sáng lung linh giữa đời thường, bà Siu H’Wen không chỉ là minh chứng về sự chịu thương chịu khó và giàu đức hy sinh của phụ nữ Việt Nam mà tấm gương, nghị lực của bà còn góp phần lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp cho mọi người. Người phụ nữ Jrai này tâm niệm: Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cố gắng hết sức và luôn lạc quan để sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội./.

Thiên Thanh-Huy Toàn.

Trả lời