Không chỉ nhiệt tình đóng góp của cải để chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện biên giới, thời gian gần đây, chị Dương Thị Ly Ly ở Tổ dân phố 4 , thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ còn hết mình phục vụ nấu ăn cho những người đang cách ly tập trung trên địa bàn. Với người phụ nữ có tấm lòng đáng quý này, được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thì lúc nào chị cũng sẵn lòng.
Gần 1 tháng nay kể từ khi bếp ăn phục vụ khu cách ly tập trung tại Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ được kích hoạt là cũng chừng ấy thời gian, chị Dương Thị Ly Ly có mặt thường xuyên tại đây để tham gia cùng các chị em nấu những bữa ăn phục vụ cho các công dân của huyện trở về từ các tỉnh, thành phía Nam. Chạnh lòng và thương cảm trước hình ảnh bà con vượt đường xa trở về với nhiều trường hợp có hoàn cảnh khốn khó, chị Ly đã tích cực ủng hộ lương thực, thực phẩm để phục vụ việc nấu ăn tại đây, đồng thời là 1 trong những người trực tiếp đứng bếp để nấu những bữa ăn phục vụ bà con mỗi ngày.
Chị Dương Thị Ly Ly – Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ bày tỏ: “5h30 sáng tôi đã qua đây rồi và chuẩn bị rau, củ, quả trước để mấy chị em qua nấu, 6h tối mình mới về đến nhà. Làm công việc này cảm thấy vui lắm, nấu được nhiều món ngon cho mọi người ăn thì cảm thấy rất vui”.
Với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, “Lá lành đùm lá rách”, chị Ly không chỉ nhiệt tình tham gia quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà còn hết lòng sẻ chia khó khăn, thiếu thốn với đồng bào miền Trung ruột thịt trong những trận lũ lụt vừa qua. Đi để cảm nhận và chia sẻ, việc làm ý nghĩa của chị Ly không chỉ làm ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Chị Phan Thị Phương Trang – Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ nhận xét: “Chị Ly rất nhiệt tình năng nổ trong các hoạt động công tác hội. Trong thời gian gần đây đối với công tác an sinh xã hội và từ thiện, chị rất nhiệt tình, năng nổ. Ngoài việc tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt, gần đây chị con tham gia bếp ăn phục vụ các khu cách ly trên địa bàn thị trấn”.
Đối với chị Dương Thị Ly Ly, mỗi ngày trôi qua sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi bản thân được sẻ chia tấm lòng với những hoàn cảnh khốn khó… Làm được gì dù nhỏ nhưng giúp ích được cho nhiều người, dù có cực nhọc đi nữa thì chị luôn cảm thấy vui lòng. Bởi đối với chị, đem đến niềm vui cho mọi người âu cũng là hạnh phúc của bản thân mình./.
Thiên Thanh, Lệ Xuân, Phi Long