Với đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ đến từng chi tiết, nghệ nhân Ksor H’nao – người dân tộc Jrai năm nay 61 tuổi, ở làng Kép, phường Đống Đa, Tp.Pleiku đã tạo nên vô số những bức tượng bằng gỗ mang hình ảnh giản dị của cuộc sống thường ngày như phụ nữ địu con, người đàn ông trầm tư,…Tuy chỉ là những hình ảnh đời thường, song lại được ông khắc họa một cách hết sức sống động trên những thân gỗ.
Đây là lần thứ 2 ông Frangoise Bourgineau – một du khách người Pháp tìm đến nghệ nhân Ksor H’Nao. Chính nét đặc trưng của văn hóa dân tộc Tây Nguyên mà cụ thể là nghệ thuật tạc tượng bằng gỗ đã thôi thúc ông Frangoise Bourgineau quay trở lại đây để sưu tầm những bức tượng gỗ do chính tay nghệ nhân Ksor H’Nao làm và ông cũng đang chuẩn bị cho việc mở gian hàng triển lãm sắp tới tại Hà Nội. Du khách này chia sẻ trong tổng số 35 bức tượng mà ông sưu tầm từ các nước trên thế giới thì có tới 17 bức tượng gỗ của người dân tộc Tây Nguyên.
Ông Frangoise Bourgineau – du khách người Pháp cho biết: “Tôi đến đây được anh Luân giới thiệu về bản sắc văn hóa của người Jarai và tôi cũng đã biết đến nghệ nhân Ksor H’Nao.
Tôi muốn bức tượng này không chỉ của riêng người Tây Nguyên mà tôi còn muốn nó còn có mặt ở Châu Phi, ở Đài Loan thậm trí là ở Indonexia. Cũng như bức tượng về một người đàn ông đang suy nghĩ thì đó không chỉ là ý tưởng riêng của người Jarai. Bởi dân tộc Jarai cũng là một phần của thế giới và mọi người đều thấy những bức tượng này là một tác phẩm nghệ thuật có hồn và tôi mong muốn rằng những bức tượng của người Jarai mãi sống với thời gian”.
Nghệ nhân Ksor H’Nao đã có 40 năm kinh nghiệm trong nghề tạc tượng và được nhiều người mệnh danh là “cây đa, cây đề” trên lĩnh vực này ở Tây Nguyên. Ông luôn đau đáu về tìm người kế tục, nhất là thế hệ trẻ bây giờ để lưu giữ lại nét văn hóa truyền thống của cha ông. Và trong số những học trò mà nghệ nhân Ksor H’Nao đã dạy từ trước đến nay thì người để lại cho ông nhiều ấn tượng nhất có lẽ là ông Frangoise Bourgineau
Nghệ nhân Ksor H’Nao, Làng Kép, phường Đống Đa, TP.Pleiku chia sẻ: “Hiện nay làng Kép này 10 học trò nhưng tôi mong muốn sau này phải dạy thế hệ trẻ để nó biết ý nghĩa về tượng này về văn hóa cha ông và nếu không dạy thì chắc nó mai một hết thôi
Tôi rất tự hào vì có người nước Pháp đến để tìm hiểu về tượng nhà mồ…nó vừa đặt tôi tạc hình tượng người phụ nữ mang bầu, hình ôm mặt, hình đánh trống và hình bậc thang. Nói chung người Pháp này nó thích lắm với tượng của người Jarai”.
Có thể thấy, mỗi bức tượng này không chỉ chứa đựng những khát vọng nhân sinh của con người: buồn, vui, hạnh phúc hay khổ đau,… mà còn giúp người xem hiểu được một phần nội tâm của người nghệ nhân muốn gửi gắm ở trong đó.
Với những đóng góp cũng như tâm huyết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, năm 2015, Ksor H’nao được trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa. Niềm đam mê nghệ thuật tạc tượng vẫn luôn cháy trong lòng nghệ nhân Ksor H’Nao, không chỉ tâm huyết nghề tạc tượng cho thế hệ trẻ mà nghệ nhân còn trưng bày những bức tượng ngay tại khuôn viên gia đình với nhiều mẫu mã khác nhau. Bởi ông mong muốn những bức tượng do chính tay mình làm sẽ để lại ấn tượng cho những ai đến tham quan và tâm huyết về văn hóa của dân tộc Tây Nguyên.
Lệ Xuân, Duy Linh