Người đất Tổ ở Gia Lai

Cập nhật 15/4/2016, 14:04:44

Từ đất tổ, nhiều  người con quê hương Vĩnh Phú ( thuộc 2 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc) đã có mặt trên mọi miền Tổ quốc, trong đó có Tây Nguyên, Gia Lai. Những người con đất Tổ Vua Hùng đã và đang góp sức, chung lòng xây dựng cuộc sống mới trên quê hương Gia Lai ngày càng phát triển. Và dù ở bất cứ nơi đâu, họ  cũng như những  người con đất việt vẫn luôn hướng về quê cha đất tổ với tất cả niềm tự hào.

     

 Ngày này, những người con đất Tổ đang sinh sống ở Gia Lai đều thành kính thắp nén tâm hương, nhớ về nguồn cội, tri ân tổ tiên tại Đền thờ Quốc Tổ nơi đây . Khắc sâu trong tâm trí họ, lời của quê hương luôn nhắc nhở: “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”. Chính vì lẽ đó, các hoạt động hướng về ngày giỗ Tổ Hùng Vương được Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai duy trì suốt 20 năm qua. Dù ở xa nhưng niềm thành kính, biết ơn tổ tiên đã trở thành một nét đẹp văn hóa, luôn được ghi nhớ, khắc sâu vào tâm thức của mỗi người. Và ngày 10/3 âm lịch hàng năm, mọi người đều hướng về đất Tổ, về với cội nguồn dân tộc bằng nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ông Đỗ Xuân Thu – Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai cho biết: “Đây là lần thứ 20 chúng tôi tổ chức lễ dâng hương để thành kính tưởng nhớ tổ tiên, để cho mọi người dân, nhất là những người con xa quê luôn nhớ về cội nguồn và phát huy truyền thống từ bao đời nay. Hội đồng hương Vĩnh Phú chúng tôi ở Gia Lai hiện nay rất đông, có nhiều người ở đây đã 30-40 năm, họ đã và đang đóng góp, xây dựng cho quê hương thứ hai ngày thêm phát triển”.

          Ở Gia Lai hiện đã có hơn 1000 hội viên Hội đồng hương Vĩnh Phú. Thôn Tam Điệp, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa- nơi có 20 hộ vào lập nghiệp và xây dựng cuộc sống mới giờ đã trở thành vùng đất trù phú. Theo ông Nguyễn Việt Thắng – người đã gắn bó với mảnh đất này được 21 năm thì cuộc sống giờ đây đã sung túc hơn nhiều. Từ hai bàn tay trắng với bao khó khăn, nhọc nhằn của những ngày đầu mới đặt chân đến, đất đã không phụ lòng người, sự cần cù, miệt mài lao động của vợ chồng ông đã  được đền đáp xứng đáng bằng thành quả thu được từ hơn 6 ha tiêu, cà phê, chanh dây cho thu nhập khá. 

Ông Nguyễn Việt Thắng, thôn Tam Điệp, xã Kon Gang, Đak Đoa, Gia Lai cho biết:  Tôi vào đây từ năm 1995, đến nay đã 21 năm. Khi vào đây chỉ có hai chị em. Thời gian đầu vào lập nghiệp còn không ít khó khăn, nhưng dân Vĩnh Phú chúng tôi vào đây ai cũng chịu khó làm ăn, đến nay kinh tế đều ổn định. Có hộ thu nhập 300-500 triệu đồng/ năm”.

Ông Thiều Đức Hải – Chi hội trưởng Chi hội đồng hương Vĩnh Phú huyện Đăk Đoa cho biết: Có những hộ vào đây rất lâu rồi. Năm 1996 chúng tôi bắt đầu lập Hội đồng hương Vĩnh Phú. Hàng năm chúng tôi đều tổ chức các buổi sinh hoạt chi hội để cùng tạo sự gắn kết giữa những người con cùng quê hương, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống mới.

 Rời quê hương đến vùng đất mới, nhiều người con đất Tổ đã trưởng thành trong học tập, công tác, thành đạt trong lao động, sản xuất. Trong đó phải kể đến những người lính trong đội hình Đoàn 703 làm nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng đã có mặt ở Đức Cơ- Gia Lai từ những năm 1973. Mấy chục năm gắn bó với vùng biên giới,  với Binh đoàn 15 không chỉ xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc mà họ còn có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh trên vùng biên cương của Tổ quốc. Đây cũng chính là cách thể hiện tấm lòng và tình yêu quê hương của những người con Vĩnh Phú trên khắp mọi miền Tổ quốc./.

Kim Châu -Thanh Sáng – Viễn Khánh

1 thought on “Người đất Tổ ở Gia Lai”

  1. Em muốn gia nhập hội đồng hương Phú Thọ tại Gia Lai. E là người gốc Phú Thọ ạ.
    Vĩnh Chân, Hạ Hòa, Phú Tho.
    Mọi người giúp e với ạ.
    Sdt em: 0969590007

Trả lời