Nhằm kiềm chế tai nạn giao thông tại tuyến đường Hùng Vương, cách đây vài năm, TP.Pleiku đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng 2 cây cầu vượt. Tuy nhiên đến nay, thay vì nhận được sự đồng tình thì người dân lại tỏ ra khá bàng quang và hầu như không để ý đến sự hiện diện của những cây cầu vượt này. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau vừa được nhóm PV Bản tin ATGT thực hiện.
2 cây cầu vượt được TP.Pleiku xây dựng khá quy mô tại nút giao thông ngã 3 Hùng Vương – Nguyễn Viết Xuân và Hùng Vương đi Lê Duẩn…. nhưng luôn ở trong tình trạng không có người qua lại như thế này….. Cách đó không xa, giữa dòng xe tấp nập lưu thông, người dân bất chấp nguy hiểm vượt giải phân cách để qua đường…
Theo người dân cho biết: Tuyến đường Hùng Vương rất dài, từ chỗ giải phân cách được lắp đặt phải đi hàng trăm mét thì mới tới cầu vượt nên rất bất tiện, trong khi chỉ cần băng qua vài mét là qua được bên kia đường…. Bên cạnh đó, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, hiện trạng cầu vượt, nhất là các điểm đấu nối, mặt cầu, bậc lên xuống đã bắt đầu xuống cấp, rỉ sét….gây tâm lý bất an đối với người dân…
Một người dân chia sẻ: Các anh thấy đấy bậc lên xuống như thế làm sao dám đi qua. Bữa trước có người đi qua bị sụt chân rồi, rất nguy hiểm nên em thà đi qua đường như thế này còn hơn….
Tuy nhiên cũng có những người lại suy nghĩ, dù nhiều chỗ bắt đầu hư hỏng nhưng đi trên cầu thế này vẫn an toàn hơn là băng qua đường hoặc chèo qua giải phân cách….
Chị Lương Thị Lan-TP.Pleiku bộc bạch: Đi trên cầu thế này an toàn chứ, tôi đi đón con học về toàn đi trên cầu thôi vì như vậy không chỉ an toàn cho bản thân mà còn cho các con nữa…
Xây dựng cầu vượt là chủ trương đúng đắn mà TP.Pleiku triển khai. Tuy nhiên do những nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động cũng như ý thức chủ quan của người dân đã dẫn tới một thực tế, đó là hàng trăm triệu đồng đầu tư vì mục đích chung đã không thể phát huy được hiệu quả như mong đợi…./.
Đoàn Bình-Thanh Sáng