Dù mưu sinh khốn khó, nhưng gần 20 năm qua, ông Phạm Hồng Thắng ở thôn 2, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh vẫn luôn sẵn lòng nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh.

Trải lòng về việc làm nhân từ của mình, ông Phạm Hồng Thắng chia sẻ: mình cũng đã từng là một người lính, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về và có gia đình, dù cuộc sống chẳng khấm khá gì nhưng ông luôn sẵn lòng cưu mang những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Trong số những đứa trẻ mà ông nhận về nuôi, có những số phận giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, ấy là những hủ tục lạc hậu của người Jơ Rai còn tồn tại ở một số địa phương: Khi mẹ chết thì đứa con mới sinh ra cũng phải chôn cùng với mẹ của mình.
Ông Thắng nói: “Như cháu Tâm này 5 giờ chiều mang cháu về thì 7 giờ phải đi thở oxy. Trong thời gian thở oxy thì vợ chồng tôi cũng phải thay phiên nhau chăm sóc cháu. Cho đến thời điểm này mặc dù kinh tế gia đình vẫn còn khó khăn nhưng mà chúng tôi đã nuôi các cháu được đến đây thì cũng cố gắng nuôi các cháu ăn học đến nơi để sau này các cháu có ích cho xã hội”.
Trong số những đứa trẻ được ông Phạm Hồng Thắng cưu mang, có những cháu đã được gia đình, người thân nhận lại. Gắn bó tình cảm với chúng bao nhiêu năm, dẫu không đành lòng xa bọn trẻ song việc các cháu tìm được người thân cũng là điều đáng mừng. Hiện tại ông Thắng đang nuôi 2 cháu nhỏ, chính sự chăm chỉ trong học tập, lễ phép của các em đã giúp người đàn ông ở cái tuổi 60 này có thêm nghị lực tiếp tục chăm lo cho các cháu nên người.
Em Rơ Châm Hồng Tâm, Con nuôi ông Thắng nói: “Cháu thích học nhất là môn toán, ước mơ của cháu là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người và cháu cố gắng học thật giỏi”.
Anh Lê Văn Hoàng, Cán bộ Phòng LĐTB&XH huyện Chư Păh cho biết: “Thời điểm hiện nay gia đình ông Thắng rất là khó khăn nhưng vì tình thương người nên ông cố găng đùm bọc cưu mang những đứa cháu. Bản thân tôi thấy rằng đây là một việc làm rất có ý nghĩa giúp cho các cháu tiếp tục được học hành và phát triển về sau này”.
Mặc dù cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chưa bao giờ ông Thắng từ bỏ ý định tiếp tục nhận nuôi những đứa trẻ bất hạnh, nếu có duyên gặp những hoàn cảnh như vậy. Cuộc sống vẫn luôn có những con người như thế. Và câu chuyện về ông Phạm Hồng Thắng – người đàn ông luôn sẵn lòng cưu mang những đứa trẻ mồ côi thực sự là một câu chuyện đẹp giữa cuộc sống đời thường./.
Lệ Xuân – Thiên Nga- Cao Duy