Người dân Gia Lai rộn ràng chào đón 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cập nhật 30/4/2025, 17:04:19

Hòa chung cả nước; Nhân dân các dân tộc tỉnh tỉnh Gia Lai chào đón đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) trong niềm hân hoan, phấn khởi và tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc.Hôm nay (30/4), khắp các phố phường, ngõ xóm, buôn làng ngập tràn cờ hoa rực rỡ, mọi người tập trung về những di tích lịch sử, địa danh nổi tiếng để được sống trong không khí hào hùng của ngày tháng 4 lịch sử.

Từ sáng sớm, người dân ở nhiều nơi đã tập trung về Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku để chào đón ngày lễ trọng đại của đất nước. Dưới chân Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, mọi người với những trang phục rực rỡ, áo đỏ sao vàng cùng chụp những bức ảnh lưu niệm để hưởng ứng không khí Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Được sống trong thời đại của hòa bình, ấm no, hạnh phúc, mỗi người dân Gia Lai nói riêng và người dân Việt Nam nói chung đều chung cảm xúc tự hào xen lẫn sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh xương máu của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống cho hòa bình, tự do của ngày hôm nay.

Chị Đoàn Thị Hồng Ngân – Người dân thành phố Pleiku chia sẻ: “Cùng hòa chung không khí của cả nước chào đón Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Một dịp lễ rất là lớn, hào hùng của cả dân tộc Việt Nam. Bản thân mình được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng nên mình cảm thấy rất biết ơn những thế hệ ông cha ta đi trước đã không tiếc hy sinh xương máu để có được hòa bình của ngày hôm nay.”

Người dân Gia Lai đón ngày lễ lớn của đất nước với nhiều cảm xúc: tự hào, biết ơn, tin tưởng. Lựa chọn khoác trên mình trang phục được in cờ đỏ, sao vàng, mỗi người đều mong muốn được hòa trái tim mình vào trái tim lớn của dân tộc với niềm biết ơn sâu sắc và sự vững tin vào một tương lai sáng lạng của quê hương, đất nước đang từng ngày vươn mình phát triển.

Em Mai Thị Anh Thư – Người dân thành phố Pleiku tự hào nói: “Lễ 30/4 năm nay em thấy rất vui, hào hứng. Hưởng ứng Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì mọi người đón chào lớn hơn, không phí phấn khởi, đông vui. E rất là vui, tự hào, chụp hình để hưởng ứng Lễ kỷ niệm.”

 Chị Trần Thị Huyền – Người dân thành phố Pleiku phấn khởi nói: “Năm nay tôi thấy ở Gia Lai mọi người có rất nhiều hoạt động để hưởng ứng ngày Lễ kỷ niệm 30/4; bản thân tôi được làm một người dân của đất nước Việt Nam thì tôi thấy rất tự hào. Không khí năm nay rất rộn ràng, nhộn nhịp. Hôm nay tôi cũng đến đây để chụp hình kỷ niệm, hưởng ứng không khí của ngày lễ lớn.”

Chị Đoàn Thị Hồng Ngân – Người dân thành phố Pleiku chia sẻ: “Gia đình dù không về được TP. HCM để đón chào ngày lễ lớn, nhưng hôm nay gia đình đến với Quảng trường Đại Đoàn Kết để thể hiện tấm lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Mong cho tỉnh nhà và đất nước ngày càng phát triển, thịnh vượng.”

Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là cách để mỗi người dân thể hiện sự biết ơn đối với sự cống hiến, hy sinh của cha để có được hòa bình, độc lập của ngày hôm nay. Nửa thế kỷ đã qua, nhưng khát vọng hòa bình, thống nhất và tự do hun đúc trong máu xương của bao thế hệ cha anh vẫn luôn hiện hữu trong từng nụ cười, ánh mắt hôm nay với sự tri ân sâu sắc..

Ngọc Hà – Phi Long

 

Trả lời