Người dân Chư Pưh mong muốn chính quyền giải quyết dứt điểm tranh chấp đất để xây nhà ở

Cập nhật 24/1/2019, 08:01:31

Chỉ vì hiện trạng đất ở 18 năm để lại, định vị đo đạc lúc trước bị sai lệch, và vì sự tranh chấp đất của hộ hàng xóm, mà ngôi nhà của người dân ở Chư Pưh bị đình chỉ thi công hơn 4 tháng, và đến nay vẫn chưa được chính quyền địa phương giải quyết khiến người dân gặp nhiều khó khăn .

Gia đình ông Huỳnh Thiện Hùng ở thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh triển khai xây dựng ngôi nhà từ tháng 4/2018. Lô đất ông Huỳnh Thiện Hùng xây nhà và các hộ liền kề đang sử dụng được UBND huyện Chư Sê bán đấu giá năm 2000 gồm có 4 lô, mỗi lô có chiều ngang 4m và chiều dài 30m gồm: Lô 1 của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Loan; lô 2 gia đình ông Hùng; lô 3 của bà Hà Thị Tiết và lô 4 của bà Trần Thị Bích Dung. Năm 2017, bà Hà Thị Tiết đã chuyển nhượng lô 3 cho ông Hùng. Đầu tháng 4/2018, ông Hùng được Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cấp phép xây dựng chung cho cả 2 lô liền kề với diện tích đất ở 120m2. Quá trình thi công đã xong phần móng, đổ trụ bê tông lên tường thì ngày 16/5 UBND thị trấn Nhơn Hòa lập biên bản vi phạm giấy phép xây dựng, tạm dừng thi công, bởi do lô số 2 (nhà cũ) hiện trạng thừa 15cm chiều ngang theo lát cắt. Để tiếp tục được xây dựng, ông Hùng đã tự tháo dỡ, trả lại phần đất 15cm cho nhà nước.

Ông Hùng cho biết: “Họ đến rất nhiều lần, tôi là người dân tôi không biết nên tôi hỏi gia đình tôi vi phạm gì và mong muốn được hướng dẫn để không bị đình chỉ thi công, nhưng họ làm khó dễ đủ thứ, và sau đó tôi buộc phải múc phần móng thụt vào 15cm”.

Sau khi khắc phục tháo dỡ 15cm phần móng, tiếp tục thi công, thì gia đình ông Hùng lại nhận được thông báo của UBND thị trấn Nhơn Hòa về việc bà Trần Thị Bích Dung (hộ dân lô số 4 kế bên ông Hùng nhận chuyển nhượng của bà Hà Thị Tiết) khiếu nại bị thiếu 17cm chiều ngang theo lát cắt, so với bìa đỏ được cấp. Vẫn biết lô đất mình nhận chuyển nhượng do Sở Tài nguyên Môi trường cấp là hợp lý nhưng vì muốn được xây dựng nhanh nên ông Hùng đã thương lượng với bà Trần Thị Bích Dung, và cho thợ xây uốn nắn phần trụ bê tông vào 9cm để được xây dựng tiếp. Thi công thêm một thời gian đến ngày 13/9/2018 thì gia đình ông Hùng lại bị UBND huyện Chư Pưh thu hồi giấy phép xây dựng.

Ông Nguyễn Hữu Dương – Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh  cho biết: “Chúng tôi đã gọi 2 gia đình ông Hùng và bà Dung lên làm việc. Gia đình ông Hùng đã đồng ý uốn nắn thép phần trụ bê tông vào 9cm, phần móng dưới đất còn 8cm không dỡ bỏ được, ông Hùng cũng cam kết với bà Dung nếu sau này bà Dung có xây dựng mới thì ông Hùng sẽ tự tháo dỡ phần móng dưới đất. Phía trên không gian thì ổn rồi, nhưng gần đây bà Dung tiếp tục khiếu kiện không chịu, buộc ông Hùng phải múc bỏ 8cm phần móng, bà Dung khiếu kiện kéo dài, chúng tôi không hòa giải được nên chuyển lên UBND huyện thu hồi giấy phép xây dựng của ông Hùng”.

Qua làm việc với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Chư Pưh, được biết, quá trình đo đạc, cấp quyền sử dụng đất, có hộ bị thiếu hụt hay dư thừa một vài chục centimet là do yếu tố lịch sử để lại. Hiện các hộ dân liền kề ông Hùng đã xây dựng nhà cửa và qua 18 năm sử dụng cũng không phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, chỉ đến khi hộ ông Huỳnh Thiện Hùng xây nhà phát sinh 15cm dư ra, nên hộ bà Trần Thị Bích Dung mới khiếu kiện đòi lại phần đất. Vụ việc kéo dài đã đẩy hộ gia đình Huỳnh Thiện Hùng bị đình chỉ thi công nhiều tháng nay, ông Hùng đã gửi đơn kiến nghị nhiều lần lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Ông Huỳnh Thiện Hùng, thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh nói: “Tôi mong muốn là chính quyền địa phương cho tôi biết rõ tôi sai phạm gì, tôi cần phải làm gì để tiếp tục được thi công ngôi nhà, để vợ con tôi có nhà ở, gần tết rồi mà bơ vơ như thế này đây… tôi xin cầu khẩn”.

Sau nhiều năm sống dưới mái nhà tạm bợ, ông Hùng và vợ con hy vọng Tết năm nay sẽ được ở trong ngôi nhà mới. Thế nhưng, ngày Tết đã cận kề, gia đình ông vẫn còn phải ở nhà thuê. Gia đình ông Hùng mong muốn chính quyền địa phương sớm giải quyết vụ tranh chấp chưa đến nửa gang tay đất do lịch sử để lại này, để gia đình ông ổn định cuộc sống./.

Ngọc Ánh, Minh Trung

Trả lời