Để không bị mai một, văn hóa công chiêng Tây Nguyên rất cần đến không gian truyền thống và ý thức gìn giữ của những chủ nhân sản sinh và sở hữu di sản vô giá này. Đáng mừng là ý thức gìn giữ, tình yêu với cồng chiêng vẫn có sức sống mãnh liệt ở nhiều buôn làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Câu chuyện về tình yêu với tiếng cồng chiêng của người dân làng Yun, xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ sau đây sẽ cho chúng ta thấy sức sống mãnh liệt của nó trong cuộc sống của người dân nơi đây.
Văn hóa công chiêng Tây Nguyên rất cần đến không gian truyền thống và ý thức gìn giữ của những chủ nhân sản sinh và sở hữu di sản vô giá này
Ông Đinh Yeah sinh ra và lớn lên trong tiếng cồng chiêng của làng Yun, và lại có cha là người nổi tiếng đánh chiêng giỏi của làng, cho nên niềm đam mê với văn hóa cồng chiêng đã thấm vào người ông lúc nào chẳng hay. 15 tuổi, ông thường theo cha đến những lễ hội của buôn làng để say đắm trong tiếng cồng chiêng, và ông cũng bắt đầu biết đánh chiêng từ đó. Bây giờ, mỗi khi có khách, ông lại say mê kể về một thời tuổi trẻ với những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời mình. Với Đinh Yeah, cồng chiêng là máu thịt, là tâm hồn.
Ông Đinh Yeah, nói: " Tôi biết đánh cồng chiêng từ năm lên 15 tuổi. Và mê nó cho tận bây giờ. Tiếng cồng chiêng không thể thiếu được trong đời sống của người dân chúng tôi".
Đứng trước bộn bề lo toan của cuộc sống, văn hóa cồng chiêng của người Tây Nguyên có thể bị lãng quên ngay tại các buôn, làng; ông Đinh Giao, đội trưởng đội cồng chiêng làng Yun, đã quyết tâm gìn giữ văn hoá truyền thống dân tộc mình. Ông đã đến từng nhà vận động anh em bà con đến tập đánh cồng chiêng biểu diễn vào ngày hội. Đến nay, đội cồng chiêng của làng đã có trên 30 người, từ người già đến các thanh niên nam nữ. Bây giờ đã thành thói quen, cứ xong việc nương rẫy, lũ con trai, con gái trong làng lại tập trung về sân nhà rông lớn để tập luyện cồng chiêng. Khát khao lưu giữ văn hóa cồng chiêng đã truyền thêm ngọn lửa để lớp đàn anh đi trước truyền dạy cho thế hệ trẻ hôm nay.
Em Đinh Ươk, làng Yun, xã Yang Bắc chia sẻ: "Em rất thích đánh cồng chiêng. Được người lớn dạy cồng chiêng em rất thích. Em sẽ cố gắng để đánh được cồng chiêng và được đi biểu diễn ở nhiều nơi trong các dịp lễ hội".
Ông Đinh Yao, Đội trưởng đội cồng chiêng làng Yun cho biết: "Khi vui người ta cũng đánh cồng chiêng, khi buồn dân làng cũng đánh cồng chiêng. Cồng chiêng quan trọng lắm, nên không bỏ được. Vì thế phải làm sao để truyền lại cho lớp trẻ biết đánh cồng chiêng".
Rồi khi đêm xuống, bên ánh lửa bập bùng, những chàng trai, cô gái Bana làng Yun trong những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình lại bắt đầu say sưa theo những thanh âm trong trẻo của tiếng cồng chiêng. Những vòng xoang hòa cùng nhịp chiêng đã bắt đầu cho một đêm hội ngập tràn niềm vui. Tiếng cồng chiêng làm say lòng người. Tiếng cồng chiêng làm cho ngôi làng bé nhỏ, yên bình trở nên nhộn nhịp, một cuộc sống no ấm, đủ đầy./.
Quốc Linh – Viễn Khánh