Ở vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, lại không có con cái, nhưng điều đó không làm vơi đi tình cảm của ông Trương Lư Đẩu, ở thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện Chư Sê dành cho vợ mình, ngay cả khi căn bệnh hiểm nghèo đeo bám bà gần 10 năm nay. Câu chuyện của vợ chồng ông đã thắp lên một niềm tin về tình nghĩa vợ chồng và truyền đi một thông điệp nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới,là: dù ở thời đại nào, ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì tình yêu vẫn luôn hiện hữu và truyền cảm hứng cho tất cả mọi người.

Ông Trương Lư Đẩu – Thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện Chư Sê chia sẻ “Mình cưới nhau được 19 năm rồi đấy. Bây giờ bà cố gắng lên 1 ít, tôi cũng cố gắng lên 1 ít mới sống được, vượt qua những giai đoạn này, tôi khỏi, tôi giúp đỡ lại cho bà, bà đỡ khổ….
Cách đây 19 năm tôi vào đây chơi, tôi gặp bà ấy thấy hợp, thấy thích với bà ấy cũng đẹp nên tôi ngả lòng tôi yêu, tôi yêu tôi lấy ngay. Bà bị bệnh hơn 9 năm rồi nhưng tôi vẫn chung thủy với bà ấy. Tuy lấy nhau 19 năm không có con nhưng tôi vui vẻ, chấp nhận không có tư tưởng nọ kia. Tình yêu với bà là chắc rồi…”

Vốn là 1 nữ quân y, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, bà Vũ Thị Tươi được điều động vào công tác tại Nông trường Cà phê Ia Bát, xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Hai ông bà bén duyên khi đã ngoài 40 tuổi. Những tưởng cuộc sống gia đình đã cho ông bà 1 cái kết hạnh phúc. Nhưng gần 10 năm nay, căn bệnh tai biến khiến bà phải nằm liệt 1 chỗ, chỉ quẩn quanh bên chiếc giường và xe lăn. Tình yêu và những lời động viên mộc mạc nhưng chân tình của người bạn đời trở thành liều thuốc tinh thần giúp bà kiên cường sống tiếp.
Ông Trương Lư Đẩu – Thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện Chư Sê chia sẻ thêm: “Ngày nào tôi cũng động viên, cố lên, vượt lên, sống được ngày nào thì sống nhưng phải vui vẻ nên. Ốm đau hay khỏe mạnh cũng mặc kệ, tôi vẫn yêu bà ấy.”

Nhưng thử thách chưa dừng lại ở đó. Đầu năm 2018, chính ông Đẩu cũng bị tai biến. Một tay và 1 chân của ông bị liệt, không cử động được. Việc di chuyển trở nên khó khăn, bất tiện hơn rất nhiều. Bệnh tật và cả những thiếu thốn về vật chất dường như không mảy may ảnh hưởng đến tình yêu và nghĩa vợ chồng mà ông Đẩu dành cho người vợ của mình. Dù cho những bước di chuyển ngày càng khập khiễng hơn, đôi tay cũng không còn được chuẩn xác như trước, ông Đẩu vẫn cần mẫn chăm chút, yêu thương vợ bằng cả trái tim của mình.

Ông Trương Lư Đẩu – Thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện Chư Sê tâm sự: “Nhiều lúc tôi cõng bà ra xe đẩy, tôi chóng mặt tôi quăng bà ngã ngửa lăn ra, từ ở trên ghế, không ai đỡ dậy, không gọi ai được vì hàng xóm đi vắng. Tôi cũng mong có con để giúp đỡ, nhưng không có thì cũng chịu rồi.”
Những nỗ lực vượt lên hoàn cảnh của hai ông bà đã trở thành câu chuyện được người dân thôn An Điền quan tâm và nhắc đến rất nhiều. Đây là minh chứng để họ tin rằng, giữa cuộc sống đời thực còn nhiều khó khăn, khổ cực nhưng vẫn hiện hữu tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, vượt lên tất cả những tính toán thiệt hơn chỉ để yêu thương, chăm sóc cho nhau.
Chị Phan Thị Sâm – Thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện Chư Sê cho biết “Rất là thương anh chị, nhiều đêm đau đớn, hai anh chị cùng khóc, làm gì cũng không được, nhiều khi 1 tay kéo chị lên giường rất cực khổ. Hằng ngày giúp anh chị mua thức ăn, cái gì anh chị không làm được tôi giúp đỡ thấy anh chị ăn ở hiền lành rất thương…”
Bà Nguyễn Thị Hạt – Thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện Chư Sê cũng cho biết thêm “Hai vợ chồng ở đây sống với xóm làng đây thì cũng tốt, cho nên khi lâm bệnh thì ai cũng thương ai cũng quý mến. Như nhà tôi ở cạnh đây nhưng có giỗ chạp thì có miếng thịt ngon, miếng xôi thì cũng sai cháu đưa sang cho cô chú ấy ăn. Con cái chúng tôi đi công tác xa thì về cũng năng nổ sang hỏi thăm tinh thần, động viên cô ý.”

Căn nhà nhỏ bé, đơn sơ có thể thiếu rất nhiều những vật dụng tiện nghi nhưng có một thứ luôn tràn ngập và không bao giờ thiếu đó là nghị lực sống, tinh thần lạc quan và nhất là tình nghĩa vợ chồng. Đó chính là tài sản vô giá và truyền cảm hứng sống tích cực cho những người xung quanh.
Anh Nguyễn Văn Thương – Thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện Chư Sê xúc động nói: “Tôi thấy hiếm có người được nghị lực như anh chị, những người ở ngoài đời chịu đựng vài năm là tìm cách chia tay, nên nhiều người cần học anh, học cách sống của anh chị.”

Ông Trương Lư Đẩu – Thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện Chư Sê chia sẻ “Ốm đau hay khỏe mạnh cũng mặc kệ, vẫn yêu bà ấy. Tôi với bà có tình yêu mãnh liệt vượt qua mọi khó khăn.”
Hòa Giang – Thanh Vui – Ksor Tuối