Nghĩa tình với cán bộ đi B

Cập nhật 29/7/2024, 18:07:16

Sáng nay (29/7), Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ trao trả Hồ sơ cán bộ đi B và Khai mạc Triển lãm Tài liệu lưu trữ với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” nhân Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024). Dự buổi lễ có các đồng chí: Huỳnh Quang Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cùng các cán bộ và thân nhân của cán bộ đi B.

Phát biểu tại Lễ trao trả Hồ sơ cán bộ đi B và Khai mạc Triển lãm Tài liệu lưu trữ với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam, nhiều cán bộ, nhân dân miền Bắc đã tình nguyện vượt dãy Trường Sơn chi viện sức người cho cuộc chiến đấu ở miền Nam, đó là một nhiệm vụ cách mạng bí mật, vinh quang, được gọi với mật mã “đi B”. Nhiều người con ưu tú của mảnh đất Gia Lai sau khi tập kết ra miền Bắc và trở lại miền Nam chiến đấu, hy sinh đến giọt máu cuối cùng, góp phần vào kỳ tích lịch sử của dân tộc, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Buổi Lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B và Triển lãm Tài liệu lưu trữ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ là dịp để thế hệ hôm nay tỏ lòng tri ân đến các anh hùng, liệt sĩ, những người có công với cách mạng, cũng là dịp để ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, anh dũng của quân và dân cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tuyên truyền, sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; cung cấp thêm thông tin để các thân nhân cán bộ đi B giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng”.

 Năm 1970, khi còn là cán bộ thuộc Bộ Y tế, do Ban Thống Nhất Trung ương quản lý, bà Nguyễn Thị Hồng Hợp đã tình nguyện viết đơn để lên đường tăng cường cho chiến trường Tây Nguyên và được phân công phục vụ tại các địa bàn thuộc tỉnh Kon Tum. Hoà bình lặp lại, bà về Gia Lai công tác cho đến ngày nghỉ hưu và sinh sống tại đây cho đến ngày hôm nay.

Bà là 1 trong 40 cán bộ đi B đang sinh sống tại 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai ngày nay được Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai trao trả hồ sơ trong đợt này và cũng là người duy nhất đích thân nhận hồ sơ tại buổi Lễ. Các trường hợp còn lại thì hoặc đã mất, hoặc sức khoẻ không đảm bảo nên việc nhận lại hồ sơ đều do thân nhân đảm nhận.

Các hồ sơ được trao trả tại buổi Lễ là những tờ chứng minh thư, sơ yếu lý lịch, những tấm bằng tốt nghiệp, bằng khen, giấy khen, huy hiệu, huân chương, huy chương, những lá thư, những lá đơn tình nguyện và những giấy tờ có giá trị vật chất như phiếu tiết kiệm, công trái, tiền vàng. Mỗi kỷ vật là một câu chuyện, là một phần ký ức của thời thanh xuân tươi trẻ của thế hệ cán bộ cách mạng đã góp phần làm nên lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hợp, Cán bộ đi B năm 1970 bày tỏ: “Mình rất vui rất vinh dự và hạnh phúc nhận lại được kỉ vật vật trong ngày hôm nay tại buổi Lễ được tỉnh tổ chức một cách hoành tráng như thế này.  Thì còn một hy vọng nữa làm sao mà tìm được cái hồ sơ của ông chồng là ông Nguyễn Duy Sào tức Nguyễn Duy Khanh đã từng công tác tại Tỉnh uỷ Gia Lai nhưng hiện nay thì ông đã mất rồi”.

 Bà Nay Hồng Tâm – Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thị xã Ayun Pa, Con gái của ông Rơ Châm Thép (tức Ama Quang) – Cán bộ đi B chia sẻ: “Tôi là con gái của đồng chí Rơ Châm Thép (Ama Quang). Thì đối với tôi, tôi rất là xúc động và tự hào khi nhận lại cái hồ sơ này. Sau này tôi sẽ giữ cái hồ sơ này và để ở một nơi trang trọng nhằm truyền lại và kể lại cho con và cho cháu của chúng tôi sau này để các con, các cháu biết là mình có một người ông, người cha đã từng cống hiến cho cách mạng, cho Tổ quốc.”

Cùng với những giây phút đầy xúc động tại Lễ trao trả Hồ sơ cán bộ đi B, các đại biểu tham dự buổi Lễ đã cùng cắt băng khai mạc Triển lãm Lưu trữ với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”. Với 115 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B chưa xác minh được thân nhân cùng hơn 100 tài liệu, hình ảnh, di vật về các thương binh, liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc được trưng bày, Triển lãm sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Em Nguyễn Lâm Phi Nhã – Lớp 11A4, Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku tự hào nói: “Trước đây thì em học những điều về lịch sử, các thông tin thì toàn là trên sách giáo khoa và hôm nay thì em lại chứng kiến thấy được những kỷ vật bằng trên mắt của mình thì qua đó em cảm thấy rất là ngưỡng mộ và tự hào về dân tộc, về những gì ông chông ta đã để lại. Đồng thời qua đây thì em cũng sẽ nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong học tập của mình.”

Có thể nói, việc tổ chức trao trả Hồ sơ cán bộ đi B và Triển lãm Lưu trữ với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” là hoạt động đầy nghĩa tình, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong nỗ lực đưa hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B trở về với chính chủ nhân, thân nhân của họ. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự tôn vinh, tri ân đối với những người có công với đất nước, đồng thời nâng cao ý nghĩa giáo dục và truyền thống cách mạng trong nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ./.

 Hoà Giang – Quốc Linh – Ksor Tuối

Trả lời