“Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” không còn là câu khẩu hiệu, mà thật sự trở thành một phong trào sâu, rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Điều đáng mừng là trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng có nhiều người xem hiến máu tình nguyện là sự thể hiện tình cảm trách nhiệm, là nghĩa cử cao đẹp và là niềm vinh dự, tự hào khi được góp một phần nhỏ bé, đem lại hy vọng sống cho những người bệnh đang cần đến máu.
Phong trào hiến máu ở Gia Lai được khởi xướng từ trước năm 2000, đến năm 2006, khi Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh được thành lập thì phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm triển khai, thu hút hàng ngàn lượt công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân tham gia. Số lượng máu tiếp nhận liên tục tăng qua từng đợt, đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Điều đáng mừng là việc hiến máu giờ đây đã trở thành việc làm tự giác, bản thân ai cũng muốn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xem đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc khi được san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.
Chị Võ Thị Hoàng Linh – xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, (Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai) nói: “Sau mỗi lần hiến máu thì cảm thấy vui và hạnh phúc, vì mình chỉ hiểu đơn giản là cho đi vài giọt máu nhưng có thể cứu được nhiều mảnh đời ở lại. Còn việc chọn hình thức hiến máu tỉnh nguyện thì// tôi lựa chọn hình thức hiến máu nóng để thể hiện tình cảm, với mình nghĩ mình còn trẻ, còn nhiều sức khỏe. Và bản thân tôi luôn tâm đắc câu: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” thì chỉ cần mình cho đi một vài giọt máu mà mình có thể cứu được nhiều mảnh đời ở lại.”
Thiếu tá Lê Đức Lâm – Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Nói về HMTN thì kỷ niệm đầu tiên của tôi là năm cấp 3, thấy giáo của tôi tuyên truyền và đưa tôi đi hiến máu lần đầu tiên, sau lần đó và tìm hiểu thêm kiến thức về hiến máu thì tôi thấy HMTN là hoạt động rất ý nghĩa, mang nhiều ý nghĩa với cá nhân cũng như cộng đồng. Sau này tôi tham gia một các chủ động và tích cực hơn.// Với những gì đã trải qua thì tôi cũng mong muốn mọi người tự tin và tích cực tham gia nhiệt tình các hoạt động hiến máu để thấy được những giá trị mà hiến máu mang lại cho cá nhân và cộng đồng.”

Hiện nay, toàn tỉnh có 146 Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện từ tỉnh đến cơ sở, trong đó 128/220 xã, phường, thị trấn có ban chỉ đạo hiến máu; hàng chục câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện với lực lượng nòng cốt là tình nguyện viên hiến máu. Sự hoàn thiện về tổ chức này đã góp phần làm cho các chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4”, “Những giọt máu hồng hè”, “Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt”… trở nên rầm rộ, có sự lan toả nhanh hơn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và liên tục vượt chỉ tiêu của Trung ương, tỉnh đề ra.
Ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao đổi: “Trong những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Gia Lai đã có chuyển biến vượt bậc. Các tổ chức, cá nhân từ TP đến huyên, vùng sâu vùng xa đã có sự phát triển. Trong những năm gần đây, kết quả hiến máu tình nguyện năm sau cao hơn năm trước. Nếu như cách đây 10 năm về trước thì Gia Lai tiếp nhận khoảng trên 9000 đơn vị thì riêng năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 18758 đơn vị, đặc biệt là đã hỗ trợ kịp thời các bệnh nhân cấp cứu vượt qua căn bệnh hiểm nghèo…”
“Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, “Hiến giọt máu đào – Trao niềm hy vọng”… đã trở thành giá trị nhân văn cốt lõi của phong trào hiến máu tình nguyện và đang được toàn xã hội trân quí, tôn vinh. Truyền thống tương thân tương ái, giá trị tốt đẹp của dân tộc được khơi dậy và phát huy, tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhân văn, đem lại niềm tin và hy vọng, níu kéo bao số phận ở lại với đời… Đó chính là giá trị nhân văn, tình người cần phải gìn giữ, tôn vinh.
Minh Thanh – Lê Thư – Huy Toàn