Để giúp đất nước Campuchia bước qua những tháng ngày gian khổ trong các cuộc chiến tranh, đặc biệt là đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân Việt Nam đã không quản ngại gian khó, xung phong lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc, 2 đất nước Việt Nam – Campuchia. Giờ đây, dù chiến tranh đã đi qua, song vẫn còn hàng ngàn Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam nằm lại trên đất nước bạn. Với nỗ lực tìm kiếm, quy tập để hồi hương các Liệt sỹ về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Việt Nam, thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và lãnh đạo các cấp, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã không quản ngại khó khăn, giản khổ, bám địa bàn và phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc, lực lượng vũ trang, nhân dân (Vương quốc Campuchia) nỗ lực tìm kiếm từng hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam vẫn còn nằm lại trên đất nước bạn.
Mỗi năm, cứ bước vào mùa khô, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) lại lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam còn nằm lại trên đất bạn Campuchia. Đối mặt với muôn vàn khó khăn, song với trách nhiệm của thế hệ hôm nay, 22 năm qua, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 1.468 hài cốt Liệt sỹ hy sinh ở Campuchia để hồi hương về nước. Riêng trong mùa khô năm 2022-2023, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương 22 hài cốt Liệt sỹ tại đất bạn Campuchia. Bước vào mùa khô năm nay, gần 70 cán bộ, chiến sỹ Đội K52 lại tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ; song với tình cảm, trách nhiệm với đồng chí, đồng đội đã ngã xuống để tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị 2 quốc gia, 2 dân tộc Việt Nam – Campuchia, mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đều quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nỗ lực hết mình trong việc tìm kiếm để hồi hương các Liệt sỹ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.
Đại úy Phạm Văn Tài – Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thể hiện: “Anh em cũng xác định rõ nhiệm vụ, mỗi năm thì năm sau luôn khó khăn hơn năm trước rất nhiều nên cũng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.”

Thượng tá Nguyễn Xuân Toản – Đội trưởng Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thông tin: “Địa bàn mà ngày xưa các Bác, các Chú bộ đội ta đóng quân thì ở rất là hẻo lánh và xa xôi, một số nữa là do tác động của thiên nhiên, rồi con người; một số địa hình thì thay đổi rất nhiều nên việc tìm kiếm đối với Đội K52 cực kỳ khó khăn. Để đảm bảo công tác tìm kiếm thời gian tới thì phải có nguồn tin, nhất là đối với các cựu chiến binh ngày xưa đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt để tìm kiếm các Liệt sỹ. Thứ 2 nữa là làm tốt công tác dân vận với nhân dân Campuchia để tìm kiếm hài cốt Liệt sỹ.”
Đại tá Lê Tuấn Hiền – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai cho biết: “Với quyết tâm cao và trách nhiệm của những người thế hệ hôm nay, đặc biệt là người lính đối với thế hệ đi trước, sự hy sinh cao cả của các thế hệ với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả thì chúng tôi hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của trên về công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại nhân dân; giữ tốt mối quan hệ tình cảm hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia cũng như giữa tỉnh Gia Lai và 3 tỉnh Đông Bắc (Vương quốc Campuchia).”
Để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam giao phó; trong quá trình công tác tại đất bạn Campuchia, Đội K52 đặc biệt chú trọng làm tốt công tác đối ngoại; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền và nhân dân nước bạn Campuchia.

Ông Chhim Savoeun – Huyện Sê San, tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh nên rất biết ơn công lao to lớn của các Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã giúp đỡ, đánh đổ chế độ diệt chủng Pôl Pốt để đất nước Campuchia có được ngày hôm nay. Với trách nhiệm của thế hệ hôm nay, chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ, giúp đỡ Đội K52 trong việc tìm kiếm, quy tập các Liệt sỹ để hồi hương về nước.”
Ông Heng Koy – Giám đốc Sở Lao động và đào tạo nghề tỉnh Preah Vi Hear, Vương quốc Campuchia bày tỏ: “Chúng tôi rất biết ơn sự hy sinh to lớn của các Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Chúng tôi nguyện sẽ không ngừng vun đắp để xây dựng mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển, bền chặt.”
Máu đào của các Anh hùng Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đổ xuống đã vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia tươi thắm, bền chặt và trường tồn cùng thời gian. Tên tuổi và chiến công của các Liệt sỹ đã trở thành bất tử, khắc ghi vào sử sách, mãi mãi được các thế hệ Việt Nam, Campuchia tưởng nhớ và tri ân.
Đoàn Bình