Trường Sa – 2 tiếng thiêng liêng và là chủ quyền không thể chia rời trong lòng đất Việt. Chính ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, tình đất, tình người, tình đồng chí đồng đội luôn chan chứa nặng sâu, hướng về đất liền với quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước. Và hòa chung nhịp đập trái tim, tình cảm mà đất liền giành tặng Trường Sa càng như được nhân lên gấp bội mỗi khi đoàn công tác đặt chân lên đảo. Chỉ giản đơn là những lời động viên, những món quà nhỏ, những cái bắt tay thật chặt…. Nhưng tình cảm ấy dường như là sợi dây gắn kết nghĩa tình, giúp đất liền – biển đảo Trường Sa ngày một gần hơn…

Vượt qua hơn 1.200 hải lý, tàu HQ 571 đưa chúng tôi đến cập bến các đảo Đá Nam, Song Tử Tây, Sơn Ca, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, Cô Lin, Đá Lát, Trường Sa và nhà giàn DK1/17, DK1/18….. Giữa cái nắng mặn mòi của biển, nghĩa tình đất liền nặng lòng mang theo đã được những cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên đảo đền đáp bằng nụ cười thân thiện, sự đón tiếp nồng hậu như anh em ruột thịt trong nhà…


Trường Sa giờ không còn xa xôi mà ở rất gần trong lòng mỗi người dân Việt Nam và tình cảm ấy, nghĩa tình ấy mãi gắn kết để mọi người xích lại gần nhau hơn…. Và tại mỗi điểm ghé qua, mỗi phần quà mà đất liền gửi tặng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo dù không lớn về vật chất nhưng lại sâu nặng nghĩa tình, như lời tri ân, sự động viên khích lệ để Trường Sa vững vàng hơn nơi đầu sóng ngọn gió…

Trò chuyện với chúng tôi Thiếu úy Trần Xuân Hoàng-Đảo Đá Thị, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa chia sẻ: Chúng tôi là những người đang từng ngày thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió thì được sự quan tâm của đất liền ra mang những tình cảm, hơi ấm ra thì chúng tôi những người lính ngoài Trường sa rất là xúc động, cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Trước sự quan tâm ấy thì chúng tôi một lần nữa hứa với đất liền luôn vững tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc…..

Hôm nay, Nguyễn Ngọc Anh quê ở huyện Phú Thiện có mặt tại nhà văn hóa Đảo Nam Yết từ rất sớm khi nghe tin có đoàn công tác từ đất liền ra thăm, trong đó có các chú, các anh đến từ quê hương Gia Lai.
Là một chiến sỹ báo vụ khi mới 19 tuổi nhưng Nguyễn Ngọc Anh sau gần 1 năm công tác tại đảo đã trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều… Cầm lá thư từ đất liền gửi ra với những lời động viên khích lệ, em hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao….

Chiến sỹ Nguyễn Ngọc Anh tâm sự: Trong thời gian công tác ở đảo, cháu xin hứa sẽ làm tốt công tác chuyên môn của mình là chiến sỹ báo vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc. Qua đây cháu cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến các chú, các anh ở đoàn Gia lai…qua đây cháu cũng xin gửi lời tới ba mẹ cháu một lời cảm ơn về công ơn sinh thành và cháu xin chúc ba mẹ mạnh khỏe, riêng với cháu cháu sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt công tác ngoài đảo…
Càng ở những nơi gian khó, Trường Sa – dòng máu chảy trong lòng đất mẹ lại càng trở lên rắn rỏi… Sự động viên, nghĩa tình từ hậu phương đất liền sẽ mãi vun đầy và là mạch nguồn bồi đắp để Trường Sa vững vàng tiến lên phía trước….

Ông Nguyễn Thành Nuôi-PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: Quê hương các dân tộc ở đất liền dưới sự lãnh đạo của Đảng thì chúng tôi thường xuyên có sự tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân có sự quan tâm thiết thực với cán bộ chiến sỹ nói riêng, với việc nâng cao cơ sở hạ tầng các điểm đảo nói chung để góp phần cùng với cán bộ chiến sỹ biển đảo giữ vững mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc, bầu trời, phần biển đảo của chúng ta đã có và tiếp tục xây dựng để rồi biển đảo của chúng ta ngày một vững mạnh.….
Những bài hát lưu luyến lúc chia tay được ngân vang từ Đảo Trường Sa hôm nay cho thấy sự bền chặt nghĩa tình giữa những “người con” trong cùng một dân tộc….. Sự quan tâm sẻ chia giữa đất liền – hải đảo sẽ không bao giờ phai nhạt … mãi là điểm tựa vững chắc giúp Trường Sa vững tin đi lên cùng đất nước …/.
Đoàn Bình