Nghĩa tình biên cương

Cập nhật 28/4/2021, 15:04:05

Càng gần những ngày lễ lớn, càng có nhiều chương trình ý nghĩa được tổ chức để hòa chung niềm vui với non sông đất nước. Điều đáng ghi nhận là có không ít chương trình hướng về đồng bào vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Chương trình “Mùa xuân biên cương” dù phải dời thời điểm tổ chức nhiều lần do dịch bệnh Covid 19 song niềm hạnh phúc và thông điệp lan tỏa yêu thương vẫn được giữ nguyên vẹn hướng đến bà con vùng biên giới xã Ia 0, huyện Ia Grai.

Được tin có chương trình văn hóa văn nghệ “Mùa Xuân biên cương”, bà con ở các thôn làng trên địa bàn xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai đã thu xếp công việc đồng áng để tập trung về Trường TH Nguyễn Bá Ngọc (nơi diễn ra chương trình) từ rất sớm trong niềm háo hức chờ đợi. Có lẽ bởi tình hình dịch bệnh thời gian vừa qua khiến cho khu vực biên giới Ia O không thể tổ chức những chương trình văn hóa –  văn nghệ quy mô như thế này.
Chị Ksor Phin, Làng Mít Chép, xã Ia O, huyện Ia Grai bày tỏ: “Con mình học lớp 3 ở đây, mình dắt con tới để xem biểu diễn. Thấy hay lắm, thấy vui nữa. Mọi người đều rất thích. Dân làng tới đông lắm”.

Dù không đúng thời điểm dự kiến, song người ấp ủ kế hoạch thực hiện chương trình này vẫn muốn giữ nguyên tên gọi “Mùa xuân biên cương” cũng như cái cách mà ông – một người lính từng gắn bó với chiến trường biên giới Ia O – vẫn vẹn nguyên tấm lòng đối với người dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số nơi đây. Cựu chiến binh Ngô Văn Hòa, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết:  “Chương trình mùa xuân biên cương cũng là chương trình trở về chiến trường xưa tôi đã ấp ủ đã lâu rồi. Tôi từng là chiến sỹ ở tiểu đoàn 304, Tỉnh đội Gia Lai – Kon Tum. Từng chiến đấu những năm 77 – 80. An hem chúng tôi luôn mơ có một ngày được trở lại chiến trường xưa để thăm đồng bào và không ngờ bây giờ đã trở thành hiện thực. Khi đưa ý tưởng này thì các học trò của tôi ủng hộ rất nhiệt tình. Tôi cũng cảm động khi UBND huyện và trường TH Nguyễn Bá Ngọc xã Ia O ủng hộ hết mình cho chương trình này”.

Tấm lòng của người cựu binh năm xưa, giờ là một thầy giáo dạy guitar đã nhận được sự đồng cảm của nhiều nhà tài trợ trong việc chung tay tổ chức một chương trình thiện nguyện với nhiều tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu với đa dạng các thể loại từ hòa tấu Guitar, nhảy hiện đại, múa truyền thống và ca hát. Điều đặc biệt là phần lớn các tiết mục đều do các em học sinh biểu diễn.
Em Bùi Quốc Thắng, CLB Guitar Thầy và trò Tp.Pleiku, GIa Lai chia sẻ: “Em theo học CLB guitar Thầy và trò 2 năm rồi, được đi biểu diễn cũng nhiều nhưng đều trong nội thành Pleiku chính vì thế với em chương trình này đặc biệt ý nghĩa khi được biểu diễn trên sân khấu và làm quen với nhiều bạn học sinh vùng biên giới”.

Anh Nguyễn Ngọc Linh, Phường Hội Thương, Tp.Pleiku cho biết: “Tôi đưa con từ Pleiku lên tham gia chương trình này, một phần là muốn con có cơ hội đóng góp vào chương trình, mặt khác để con nhận ra trong xã hội có những người bàn đồng trang lứa với mình nhưng đang gặp nhiều khó khăn và cần được chia sẻ.
Đặc biệt, ngoài món quà âm nhạc, chương trình còn mang tới 180 suất học bổng dành tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và giáo viên ở 2 ngôi trường TH Nguyễn Bá Ngọc, xã Ia O và THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai. Đây là niềm vui lớn để thầy và trò học sinh vùng khó có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu dạy tốt – học tốt.

Em Rơ Mah Huyết, Lớp 5A, Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, xã Ia O, huyện Ia Grai bày tỏ: “Hôm nay em được nhận học bổng, em rất vui, cảm ơn nhà tài trợ và hứa sẽ học tốt hơn”.
Niềm vui trao đi là niềm vui còn mãi. Trên vùng biên giới Ia O, những tấm lòng biết sẻ chia, luôn hướng về đồng bào vùng khó đã lan tỏa một thông điệp ý nghĩa “sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng”. Thông điệp ấy giúp cho niềm vui của người dân xã Ia O nói riêng và huyện Ia Grai nói chung nhân Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày quốc tế lao động 1/5 càng thêm rộn ràng./.

Hòa Giang, Mạnh Hà

Trả lời