Chồng không may mắc bệnh hiểm nghèo qua đời cách nay hơn 10 năm, dù 1 mình gồng gánh chuyện gia đình và nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học nhưng chị Trương Thị Thao ở làng DNâu, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê vẫn cố gắng vượt lên số phận để tạo chỗ dựa cho các con. Với người phụ nữ giàu nghị lực này, càng khó khăn, gian khổ thì càng phải nỗ lực, cố gắng và luôn lạc quan trong cuộc sống.
Sau khi chồng qua đời vì bạo bệnh, cố kìm nén đau thương, chị Trương Thị Thaoở làng DNâu, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê đã cố gắng làm lụng để vừa trả nợ do chạy chữa bệnh cho chồng, vừa nuôi 3 đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Khi các con còn nhỏ và chưa thể phụ giúp mẹ nhiều việc chăm sóc, thu hoạch cà phê, chị đã cố gắng làm ngày làm đêm để có tiền trang trải cuộc sống, sinh hoạt của 4 mẹ con. Với hơn 1,3 ha cà phê của gia đình, chị đã chịu khó đầu tư chăm sóc để vườn cây phát triển xanh tốt.
Chị Trương Thị Thao – Xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê chia sẻ: “Động lực có 3 đứa con nó cũng ngoan, cũng giỏi nên mẹ cũng cố gắng bươn chải, làm để nuôi các con trưởng thành, có bước phát triển thêm để mình đỡ khổ. Nói chung ngó lên mình không bằng ai, ngó xuống thì không ai bằng mình nên cố gắng bươn bổ để con có động lực, thấy mẹ làm, nó cũng bươn cũng làm theo mẹ.”
Khi 1 mình gánh vác chuyện cơm áo gạo tiền của gia đình và nuôi dạy 3 đứa con trai, chị Trương Thị Thao đã không quản ngại khó khăn, vất vả sớm khuya để có thu nhập cho gia đình. Tranh thủ sáng sớm hay xế chiều, chị đi cạo mủ cao su. Nhờ bám trụ làm công nhân cao su đã giúp chị có tiền nuôi các con ăn học trưởng thành. 2 con trai lớn đã tốt nghiệp lớp 12 và đi làm, cùng phụ giúp mẹ nuôi em út trưởng thành. Ngoài việc lấy niềm vui trong lao động và tạo động lực cho các con phấn đấu, chị Trương Thị Thao còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Hội LHPN xã Bờ Ngoong.
Chị Trương Thị Thao – Xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê chia sẻ: “Tôi làm công nhân Nông trường Bờ Ngoong, Công ty Cao su Mang Yang ở Đak Đoa. Nói chung kinh tế gia đình mẹ con tôi làm cũng 8 triệu, con 1 đứa 7,8 triệu, thằng làm ở nước ngoài cũng 20 triệu. Con út học lớp 9, 3 mẹ con làm cỡ 40.”

Chị Cao Thị Mai – Chủ tịch Hội LHPN xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê trao đổi: “Chị là 1 trong những hội viên tiêu biểu của xã, chị đã vượt lên số phận trong 10 năm qua sau khi chồng bị ung thư chị đã vượt lên số phận nuôi 3 đứa con trưởng thành. Đây là tấm gương sáng cho phụ nữ noi gương học tập cả về nghị lực và làm ăn phát triển kinh tế để nhân rộng các mô hình tốt trong phụ nữ.”
Sau hơn 20 năm làm công nhân cạo mủ cao su, sắp tới chị Trương Thị Thao sẽ được nghỉ hưu. Còn sức là còn làm, người phụ nữ hơn 50 tuổi này vẫn luôn lấy lao động là niềm vui và tiếp tục cùng các con cố gắng phấn đấu nhằm xây dựng kinh tế gia đình ngày thêm khấm khá. Qua đó vừa tạo chỗ dựa vững chắc về vật chất và tinh thần để các con tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống, sinh hoạt vì một tương lai tốt đẹp.
Thiên Thanh – Ksor Tuối