Không may khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo liệt tiểu cầu, hay còn gọi là hội chứng liệt chức năng đông máu nhưng em Nguyễn Ngọc Tường Lam, học lớp 8.2, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku luôn phấn đấu vươn lên bằng tinh thần lạc quan, yêu đời.
Em Nguyễn Ngọc Tường Lam – Lớp 8.2, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, TP Pleiku chia sẻ: “Nhiều lúc máu của con chảy từ mũi ra, có khi 1 bên, có khi là 2 bên. Lúc đó mẹ con chở con đi đến bệnh viện. Con thấy mệt trong người với lại chóng mặt nữa.”
13 tuổi cũng là ngần ấy năm em Nguyễn Ngọc Tường Lam phải sống chung với căn bệnh liệt tiểu cầu bẩm sinh, hay còn gọi là hội chứng liệt chức năng đông máu. Thường xuyên bị chảy máu khiến cơ thể Tường Lam ốm yếu và phải nhập viện liên tục để truyền máu và tiểu cầu. Tuy gặp nhiều khó khăn về sức khỏe, thế nhưng cô học trò nhỏ này luôn có ý thức tự học và quyết tâm vươn lên. Nhiều năm liền, Tường Lam đều là học sinh khá của Trường THCS Nguyễn Viết Xuân.
Em Nguyễn Ngọc Tường Lam – Lớp 8.2, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, TP Pleiku bày tỏ: “Khi mà con đi viện về thì con mượn vở bạn hoặc con lên mạng học lại. Con xem trên tivi con thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều bạn vì con còn có gia đình và cha mẹ của con.”
Nguyễn Ngọc Tường Lam có hai em gái là Nguyễn Ngọc Bảo An học lớp 3 và Nguyễn Ngọc Bảo Hân là học sinh lớp 1. Hiện nay, gia đình 3 chị em Tường Lam đang ở chung với ông bà nội và người bác ruột bị tai biến. Căn nhà nhỏ hẹp nên chỉ có chỗ để bố trí một chiếc bàn học. Hằng ngày 3 chị em đều thay phiên nhau sử dụng bàn học một cách hợp lý hoặc cùng học ở chiếc bàn uống nước nhỏ này. Mặc dù vậy nhưng các em không cảm thấy thiếu thốn, trái lại đối với 3 chị em Tường Lam, Bảo An và Bảo Hân thì đây là cơ hội để cùng chia sẻ niềm vui với nhau.
Em Nguyễn Ngọc Bảo Hân – Lớp 1.2, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku chia sẻ: “Nhà con chỉ có một chiếc bàn học thôi. Đôi lúc chị em con học ở bàn uống nước. Đôi lúc con cũng thấy bất tiện nhưng có bàn học là tốt lắm rồi.”
Căn bệnh liệt tiểu cầu không cho phép Tường Lam được vận động mạnh và phải cực kỳ cẩn thận để không bị xây xước. Nhưng tranh thủ những lúc đã hoàn thành xong bài vở, Tường Lam và 2 em gái lại tíu tít cùng mẹ mưu sinh bên tiệm bán đồ ăn vặt nhỏ này. Dù chỉ là những việc nhẹ nhàng nhất, nhưng 3 chị em Tường Lam đều rất vui vẻ vì đã cùng nhau phụ giúp mẹ.
Xen kẽ niềm vui khi thấy các con của mình ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành là những nỗi lo thường trực của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Phong, nhất là mỗi khi căn bệnh liệt tiểu cầu của Tường Lam trở nặng.
Chị Nguyễn Thị Thu Phong – Phường Phù Đổng, TP. Pleiku nói: “Chồng tôi thì làm phụ hồ, còn tôi thì bán hàng nước nhỏ để cố gắng kiếm tiền nuôi con ăn học, cũng mong con có thật nhiều sức khỏe để học tập tốt hơn.”
Biết được hoàn cảnh Tường Lam mắc bệnh nặng, gia đình của 3 chị em Tường Lam lại thuộc diện hộ nghèo, thời gian qua, nhà trường và chính quyền địa phương cũng đã giành nhiều sự quan tâm, động viên, giúp các em có thêm động lực để vươn lên trong học tập.

Ông Nguyễn Giang Nam – Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng. TP. Pleiku cho biết: “Năm 2019 thì tôi cùng với Hội Chữ thập đỏ bảo trợ cháu 200 nghìn đồng/tháng. 200 nghìn thì trên tinh thần là chính thôi. Thì tới đây chúng tôi cố gắng tăng lên 400 nghìn hoặc 500 nghìn để hỗ trợ cháu. Tuy nhiên những vận động như điều kiện cho cháu đến trường hay là khi cháu phải nhập viện cấp cứu vì tình trạng sức khỏe yếu thì rất mong muốn mạnh thường quân chung tay để cháu có sức khỏe ổn định hơn, gia đình có cuộc sống tốt hơn.”
Những khó khăn chắc chắn sẽ còn nhiều ở phía trước nhưng tình yêu thương của gia đình, nhà trường và xã hội sẽ trở thành điểm tựa để Tường Lam và 2 em gái của mình vững tin trong hành trình đến trường, viết tiếp những ước mơ đẹp cho tương lai./
Thanh Vui – Thanh Sáng