Đóng góp sức mình và thậm chí là cả tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng của dân tộc, những người lính Bộ đội Cụ Hồ dù có mất mát, hi sinh một phần thân thể nơi chiến trường nhưng với ý chí và nghị lực “tàn nhưng không phế”; trong cuộc sống thời bình hôm nay, họ vẫn đang tiếp tục phát huy truyền thống của cha ông, nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Cựu chiến binh Phạm Ngọc Bốn hiện đang sống ở thôn 4, xã Trà Đa, TP Pleiku là một điển hình như thế.

Những vết thương trên cơ thể mỗi khi trái gió trở trời lại làm ông Bốn đau nhức, thế nhưng dù có thế nào thì cũng không thấm gì so với khắc nghiệt của những năm tháng tham gia bộ đội Trường Sơn. Cuộc sống những năm đầu sau giải phóng với vô vàn khó khăn, nhưng rồi vượt qua tất cả, góp ít thành nhiều, những gì ông có được đến ngày hôm nay là kết quả cho sự nỗ lực, cố gắng cùng sự quyết tâm với ý chí, nghị lực của một người lính Bộ đội Cụ Hồ.
Ông Phạm Ngọc Bốn – Thôn 4, xã Trà Đa, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Với bản chất của anh Bộ đội Cụ Hồ cho nên lúc nào mình cũng nêu gương và đồng thời là tấm gương cho những người anh em đồng đội cùng noi theo. 300 con vịt giống trong 1 thời gian rất ngắn, độ trong 1 tháng thì nó bắt đầu sinh đẻ; thì mình thời gian đầu cũng ham làm, độ 3-4 tháng thì nó lên tới 8.000 con”.
Với sự chung sức đồng lòng của hai vợ chồng, mô hình kinh tế tổng hợp vườn – ao – chuồng trên quy mô diện tích rộng 08 ha của gia đình ông ngày càng phát triển và là điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương. Thu nhập từ ao cá vừa kinh doanh dịch vụ và sản phẩm; cộng với trang trại vịt trời vừa bán thịt, vừa bán giống lẫn bán trứng; rồi thêm vườn chanh dây mỗi năm mang lại cho gia đình ông nguồn thu khá lớn. Thế nhưng với ông, cuộc sống lúc nào cũng cần những thay đổi; và dù đã ở cái tuổi 75 nhưng trong ông vẫn có nhiều dự định còn đang ấp ủ.
“Bây giờ một là mình đã nắm vững được thị trường rồi thì mình tạo chăn nuôi như thế nào cho nó phù hợp để đầu ra không bị tồn đọng. Thứ 2 là ý tưởng của tôi là định xây và làm 1 cái nhà nuôi yến”, ông Bốn nói.
Là một trong những cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh Gia Lai, và rồi không ít những bằng khen, giấy khen từ cấp tỉnh đến trung ương ghi nhận cho những đóng góp cả trong lao động sản xuất lẫn nhiều hoạt động phong trào khác, càng thêm thôi thúc ông nỗ lực hơn nữa khi còn có thế. Với bản thân ông, niềm vui mỗi ngày càng nhiều hơn vì thấy mình vẫn luôn sống có ích trong cuộc đời; và đó như là động lực tiếp thêm cho ông niềm tin để hoàn thành trách nhiệm của người lính đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế./.
Mỹ Tiến, R’Piên