Bàn về hạnh phúc có rất nhiều cách kiến giải và định nghĩa khác nhau, đối với Các Mác, người lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản toàn thế giới thì hạnh phúc đơn giản là đấu tranh. Có người quan niệm hạnh phúc là khi bạn biết yêu thương ai đó, biết sẻ chia niềm vui và nỗi buồn. Có người đã từ chối hạnh phúc riêng tư để chăm lo cho những em nhỏ thiếu may mắn, giúp cho các em hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Nhân ngày Quốc tế ngày hạnh phúc 20/3, mời quý vị và các bạn đến với những tấm lòng yêu thương và chia sẻ.
Chùa Bửu Châu phường Thống Nhất thành phố Pleiku hiện đang nuôi dưỡng 44 cháu bé mồ côi hoặc bị mẹ cha bỏ rơi. Với tâm niệm “thu có xuất không”, những đứa trẻ không may mắn có được vòng tay yêu thương của cha mẹ khi đưa đến chùa đều được chùa nhận nuôi dưỡng, dạy dỗ trưởng thành. Với sự chỉ dạy, yêu thương của các sư cô, bé lớn bảo ban dạy dỗ em nhỏ, cứ thế dù thiếu may mắn từ khi lọt lòng nhưng các cháu nhỏ ở chùa Bửu Châu vẫn như được sống trong một đại gia đình thực thụ.
Thích nữ Minh Nguyên- Trụ trì chùa Bửu Châu – Pleiku tâm sự: Nhà chùa nhận nuôi các cháu từ năm 2004, các cháu bị bỏ rơi nuôi rất vất vả nhưng mình đã nhận thì mình không cho đi để các con không bị cảm giác thêm một lần bị vứt bỏ.
Bà Nguyễn Thị Yến-Phường Thống Nhất-thành phố Pleiku chia sẻ: Tôi thấy tấm lòng của sư cô thật bao la, luôn yêu thương chia sẻ hạnh phúc của mình với các em bị bỏ rơi.
Khác với tâm niệm chỉ nhận chứ không cho của nhà Phật, ở cô nhi Sao Mai trên đường Wừu thành phố Pleiku đó là công sanh không bằng công dưỡng, những đứa trẻ nhũ nhi khi bị bỏ rơi ở cô nhi đã được các sơ tận tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và đưa cho các bé đến với một tương lai tốt đẹp nhất.
Sơ Hồ Thị Thật-cô nhi Sao Mai-thành phố Pleiku bộc bạch: Những đứa trẻ bị bỏ rơi thật tội nghiệp, mong rằng cha mẹ sinh con ra thì hãy cho con niềm hạnh phúc
Từ chối hạnh phúc riêng tư để mang tình yêu thương của mình chia sẻ cho cộng đồng là triết lý về hạnh phúc của những người tu hành. Còn với chúng ta, ngày Quốc tế hạnh phúc cũng là dịp để tình yêu và sự chia sẻ được lan tỏa, để mọi người sống với nhau bình đẳng và bác ái hơn, để xã hội ngày một phát triển đi lên./.
Vân Anh-Viễn Khánh