Nét đẹp văn hóa thổ cẩm của phụ nữ Bana

Cập nhật 20/11/2018, 08:11:28

Trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vỹ, những người phụ nữ Bana vẫn đang từng ngày gìn giữ và truyền lại cho thế hệ trẻ nét đẹp văn hóa để dệt nên những chiếc váy, tấm áo mang đậm bản sắc của dân tộc mình. Đặc biệt, không chỉ đẹp về hình thức trang trí, trong mỗi sản phẩm dệt truyền thống của người Bana còn ẩn chứa  sắc thái văn hoá và tâm hồn rất riêng đại diện cho cộng đồng dân tộc thiểu số. Mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ để cảm nhận rõ hơn nét đẹp văn hóa thổ cẩm được dệt nên từ đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ Bana nơi đây.

Tranh thủ những lúc nhà rỗi, chị An Ac lại ngồi bên khung dệt để tự tay làm ra những chiếc áo, váy đầm mang đậm nét văn hóa của người Bana.

Chị An Ac chia sẻ: Năm 14 tuổi, chị đã được mẹ dạy cho cách dệt thổ cẩm. Trải qua nhiều năm, dần dần việc làm này đã ăn sâu vào máu thịt, không thể tách rời.

“Hồi nhỏ mẹ dạy cho cách dệt những chiếc khăn nhỏ, sau này lớn dần lên thì tập dệt được áo. Dệt xong nếu có ai mua thì bán, còn không để lại cho gia đình dùng, mai mốt con cái lớn thì đưa cho con cái mặc”, chị nói.

Chị Phạm Thị Mỹ Nữ – Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cho biết: “Để tạo cho chị em nâng cao tay nghề hơn nữa và giữ gìn được bản sắc dân tộc mình thì năm 2012, các chị em đã được học lớp dệt thổ cẩm. Đến giờ phút này thì các chị em đã duy trì được nét truyền thống của dân tộc mình”.

Đối với phụ nữ Bana, dệt thổ cẩm là văn hóa và là hơi thở cuộc sống được gìn giữ từ bao đời nay…. Cũng chính vì vậy, mà trong tổng số 153 hộ với hơn 300 nhân khẩu ở làng Leng Tô thì nhà nào cũng có người biết dệt thổ cẩm.

Người Bana thường sử dụng các màu đen, đỏ, vàng, tạo ấn tượng mạnh mẽ. Mỗi màu lại có tiếng nói riêng, màu đen tượng trưng cho đất rừng trù phú, màu đỏ của khát vọng và tình yêu, màu vàng tượng trưng cho ánh sáng. Đặc biệt, thổ cẩm của người Bana thường có màu tươi sáng, rực rỡ, bay bổng như thể hiện ước mơ, khát vọng và ẩn chứa trong các sản phẩm là cả tâm hồn nghệ sỹ của người thợ dệt. Hoạ tiết trên các sản phẩm thổ cẩm của người Bana thường trang trí đối xứng, phản ánh quan niệm triết lý về vũ trụ, triết lý âm dương, trời đất, thiên nhiên.             

Chị Phạm Thị Mỹ Nữ – Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cho biết: “Chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để chị em có cơ hội thường xuyên giao lưu với nhau, nâng cao việc dệt thổ cẩm của mình. Bên cạnh đó làm sao để làm ra những sản phẩm dệt thổ cẩm đẹp nhất”.

Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, sắc màu dệt thổ cẩm của người Bana tại Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung vẫn đang từng ngày hiện hữu tại các buôn làng.

Càng vinh dự hơn, Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 được  tổ chức tại Gia Lai tới đây, những trang phục độc đáo được dệt nên từ đôi bàn tay khéo léo của đồng bào Bana sẽ hòa quyện, khoe sắc để giới thiệu đến bạn bè trong nước, quốc tế về giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Bana trên mảnh đất Gia Lai hùng vỹ…./.

Đoàn Bình; Huy Toàn

Trả lời