Nằm trên đỉnh núi với nhiều nút thắt, cách trở để phát triển kinh tế – xã hội, làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang vốn là một trong những làng nghèo nhất tỉnh Gia Lai. Nặng lòng và trăn trở với đồng bào vùng căn cứ cách mạng Pờ Yầu, huyện Mang Yang đã triển khai một số dự án, chương trình để “khai sáng” vùng khó này.

Con đường độc đạo chiều dài 7 km xuyên rừng từ Tỉnh lộ 666 (đoạn thuộc địa bàn xã Lơ Pang) đến làng Pờ Yầu, vào mùa mưa lũ không có phương tiện giao thông nào đi lại được. Giao thông cách trở, sản xuất mang tính tự cung tự cấp, thời tiết khắc nghiệt và còn ảnh hưởng bởi một số hủ tục lạc hậu… nên trước đây cái đói cái nghèo cứ đeo bám dai dẳng trong đời sống của người dân ở Pờ Yầu.
Nhiều giáo viên không thể nào quên những kỷ niệm về những năm tháng đi “gieo chữ”, dù cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng luôn sâu nặng nghĩa tình với học sinh và nhân dân làng Pờ Yầu.
Thầy giáo ChHơi – giáo viên từng công tác tại làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Hồi trước chưa có đường giáo viên phải đi bộ, cố gắng vào đây để dạy. Với lại điều kiện ăn ở tại đây rất khó khăn. Các em học sinh rất ngoan, siêng năng đến lớp đến trường. Dân làng luôn giúp đỡ giáo viên”.
Còn hôm nay, con đường đến làng Pờ Yầu đang được đầu tư xây dựng, có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ mở ra lối đi thoát nghèo trong sự vỡ òa niềm vui 113 hộ với hơn 500 khẩu, trong đó 99% là người Bahnar đang sinh sống giữa trập trùng núi rừng, xa xôi, hẻo lánh này.
Ông Đinh Sơn, làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai bày tỏ: “Trước đây nhân dân trong làng làm ăn gặp rất nhiều khó khăn, có người đau ốm phải khiêng xuống núi để chữa bệnh; làm được mì, bắp thì bán không được vì đường sá đi lại quá cách trở. Giờ tỉnh, huyện quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường này, nhân dân ở đây rất phấn khởi.”
Trong chuyến thăm và làm việc tại làng Pờ Yầu vào cuối tháng 12 năm 2017, cảm thông trước bao khó khăn, thiếu thốn của đồng bào ở vùng căn cứ cách mạng này, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang đã chỉ đạo đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông lên làng Pờ Yầu và tiếp tục triển khai một số dự án, công trình để làm thay đổi một cách căn bản nơi đây. Tuyến đường được xây dựng vào tháng 10/2019, có tổng chiều dài 7 km; mặt đường bằng bê tông kiên cố, rộng 3 m với tổng kinh phí đầu tư 18,3 tỷ đồng, chủ yếu là ngân sách tỉnh. Với sự hỗ trợ công lao động của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 thuộc Quân đoàn 3, các đơn vị đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công trình vào đầu quý II/2020.
Ông Lê Trọng – Chủ tịch UBND huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Huyện ủy, UBND huyện có kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu đưa làng Pờ Yầu thoát khỏi làng nghèo nhất tỉnh vào năm 2021. Được sự quan tâm của Tỉnh cùng với nguồn lực của huyện và của xã thì tiến hành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất tại làng Pờ Yầu. Với sự quan tâm của tỉnh, huyện triển khai xây dựng tuyến đường lên xã Pờ Yầu, tháo gỡ những điểm nghẽn trong nhiều năm nay để phát triển ở vùng khó này”.
Giờ đây, đường giao thông, điện, trường học, trạm phát sóng điện thoại… đã được đầu tư xây dựng, từng bước xua đi bao khó khăn, thiếu thốn, lạc hậu ở ngôi làng trên đỉnh núi này.
Tháng ba Tây Nguyên, bao loài hoa như pơ lang đua nhau khoe sắc đỏ ngát hương khắp núi rừng càng tô điểm bức tranh thiên nhiên tươi đẹp hơn và làng Pờ Yầu căng tràn sức sống mới với bao hy vọng tương lai tươi sáng./.
Hà Đức, R’Piên