Mùa trăng yêu thương

Cập nhật 14/9/2024, 10:09:10

Trung thu không chỉ là dịp để quây quần cùng với tình thân trong gia đình mà ngày còn được nhân lên ý nghĩa tốt đẹp của việc san sẻ yêu thương, cũng như hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, nhất là dành cho các em thiếu nhi. Với nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, mùa trung thu năm nay ghi nhận không ít các chương trình thiện nguyện ý nghĩa như thế.

Chưa bao giờ sân Trường Mẫu giáo xã Đak Roong, huyện Kbang đông vui đến vậy. Không chỉ hơn 300 trẻ mầm non của trường mà 900 học sinh tiểu học và khối lớp 6 của các trường thuộc 3 xã vùng khó của huyện gồm: Đak Roong, Kroong và KonPne đã nhận được lời mời tham gia chương trình “Vẽ giấc mơ cho em” do Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM phối hợp với UBND huyện Kbang tổ chức.

Ộng Nguyễn Nam Tuấn – Phó Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh trao đổi: “Thứ nhất là tạo cho các em ngày vui, thứ 2 là trao cho các em các phần quà để các em có động lực làm sao để hoàn thành tốt 1 năm học đó và tiếp tục đi trên con đường của mình. Đợt ở đây là đông nhất từ trước đến nay 1.200 em HS , để làm được chương trình này thì tình nguyện viên rất nhiều mới làm nổi.”

Nếu tính cả phụ huynh và giáo viên các trường học thì quy mô chương trình lên đến 2.000 người tham gia. Ban tổ chức đã huy động đội ngũ tình nguyện viên cho đợt này lên đến 110 người đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình 13 năm triển khai các hoạt động thiện nguyện trong khuôn khổ chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” đã thể hiện sự bài bản trong công tác tổ chức, quan trọng hơn hết là tất cả cùng chung mục tiêu hướng về cộng đồng và các hoàn cảnh khó khăn.

 Bà Phạm Thị Kim Phượng – Phó Giám đốc Công ty Dầu nhớt Nikko cho biết: “Hơn 13 năm đến với CT thì hôm nay chúng tôi đến với Tết Trung thu ở Gia Lai mang đến 2.000 phần ăn cho học sinh và phụ huynh cũng như đồng bào ở đây với mong muốn mang đến 1 bữa ăn ngon từ Sài Gòn đến với Gia Lai./ Đây là công việc mình thường xuyên làm và cũng cảm thấy rất là vui được cùng với tình nguyện viên mang đến bữa ăn ngon cho mọi người.”

 Bà Võ Thị Hoài Niệm – Tình nguyện viên chương trình chia sẻ: “Mình năm nay 71 tuổi là cán bộ hưu trí. Sau khi nghỉ hưu thì các chương trình từ thiện mình tham gia rất nhiều. Mình cảm thấy không có gì là mệt, mình làm được gì cho mọi người, cho các em bé là mình thấy mình vui.”

Có lẽ tấm lòng của những người mong muốn được cho đi mới là món quà quý giá nhất. Bữa ăn dù theo hình thức dã chiến nhưng được mọi người hào hứng đón nhận, nhất là các em học sinh, nhân vật chính của chương trình.

Bé Lê Đoàn Thu Thảo nói: “Đồ ăn hôm nay rất ngon, con rất vui.”

Trung thu năm nay sát với thời điểm khai giảng năm học mới, vì vậy cùng với chương trình văn nghệ và biểu diễn múa lân mang niềm vui đến trẻ em vùng khó, nhà tài trợ đã trao 1.200 phần quà với tổng kinh phí gần 820 triệu đồng, gồm các vật dụng cần thiết cho các em học sinh còn nhiều thiếu thốn.

Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch UBND xã Đak Roong, huyện Kbang cho biết: “Rất vui mừng khi trung thu năm nay đoàn về với địa phương. Thông qua việc nhận quà thì các cháu đảm bảo được vật dụng cần thiết, không để cháu nào khó khăn, không thể đến trường do thiếu dụng cụ học tập, ngoài ra còn tạo không khí vui chơi lành mạnh bằng các hoạt động giải trí trong chương trình trung thu.”

 Em Đinh Thị Ánh Thu – Lớp 8, Trường TH – THCS Đak Roong, huyện Kbang bày tỏ: “Con cảm thấy rất là vui vì được nhận quà, được xem múa lân và biểu diễn tiết mục văn nghệ. Con cảm ơn cô chú đã tạo chương trình trung thu hôm nay.”

 Niềm vui của người trao nối tiếp niềm vui của người nhận góp phần làm lung linh hơn một mùa trăng tràn ngập tình yêu thương ở những địa phương vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn trên quê hương Gia Lai./.

Hòa Giang – Huy Toàn

Trả lời