Với người nông dân, nhổ bỏ từng loại cây mà mình đã dày công gieo trồng luôn là một nỗi đau, dù cho lý do nhổ bỏ là bởi giá nông sản quá thấp hay cây đã chết vì nhiễm bệnh. Mùa thu hoạch bí xanh và ớt năm nay của người dân xã Kông Yang, huyện Kông Chro lại là một mùa nông sản buồn bởi được mùa mất giá, được giá mất mùa vẫn là điệp khúc nhức nhối.

Những quả bí xanh to có… nhỏ có… được chất cao thành từng đống… nhưng không phải để chờ bán…
Gần 1 ha bí xanh, đầu tư cả chục triệu đồng. Nhưng đến mùa thu hoạch thì giá quá rẻ, 10 tấn bí chỉ thu được 5 triệu đồng- không đủ để bù vào vốn đầu tư của nửa năm trời.
Ông Nguyễn Thành Tân, thôn 1, xã Kông Yang, huyện Kông Chro cho biết: “Giá quá thấp, giờ tôi vứt bỏ, không đủ trả công, mang cho bò hoặc cho người dân hết, giờ xới đất lên trồng cây khác”.
Trái ngược với vụ bí xanh được mùa mất giá thì vụ ớt năm nay được giá nhưng lại mất mùa. Trên ruộng ớt rộng khoảng 2 sào của ông Trương Quang Trưởng, toàn bộ cây ớt đều khô héo do bệnh nhũn trái. Thời tiết biến đổi thất thường, mưa kéo dài và nắng lên đột ngột đã làm cho cây trồng nhiễm bệnh. Dù có thâm niên trồng ớt hơn 10 năm, nhưng đứng trước dịch bệnh năm nay, ông Trưởng cũng đành bất lực.
Ông Trương Quang Trưởng, thôn 1, xã Kông Yang, huyện Kông Chro cho biết: “Thời tiết qúa khắc nghiệt. Thiệt hại 80%. Rất mong ở trên có biện pháp giúp đỡ nhân dân”.
Đây không chỉ là tình trạng của gia đình ông Tân và ông Trưởng, mà nhiều hộ dân khác tại xã Kông Yang cũng đang thở dài vì một mùa thu hoạch thất bại. Chưa có năm nào, nông dân huyện Kông Chro gặp khó khăn như năm nay khi vừa đối mặt với thời tiết bất lợi, vừa phải xoay xở với nông sản làm ra liên tục rớt giá. Tháo gỡ khó khăn trước mắt cho nông dân, các ngành chức năng cũng đã vào cuộc giúp đỡ cho bà con nhưng hiệu quả mang lại không mấy khả quan.
Ông Võ Văn Hưng- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kông Chro cho biết: “Địa phương cũng rất khó khăn, trăn trở. Chúng tôi cũng tiếp tục nghiên cứ định hướng đa dạng hóa cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm để tăng thu nhập cho bà con và giảm thiết bớt rủi ro, hạn chế tình trạng được mùa mất giá được giá mất mùa”.
Đối với một huyện nghèo như Kông Chro, bí và ớt chính là cây trồng để phát triển kinh kế cho người dân. Tuy nhiên với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, cùng với đầu ra cho nông sản chưa ổn định thì được mùa mất giá, được giá mất mùa vẫn là bài toán khó chưa có lời giải. Hơn lúc nào hết, rất cần những cái bắt tay thật chặt của 4 nhà: nhà nông- nhà nước- nhà khoa học- nhà doanh nghiệp để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất cho bà con nông dân./.
Nhâm Dung, Huy Toàn