Mưa lớn liên tiếp gây thiệt hại nặng đối với nhiều nông dân

Cập nhật 05/9/2018, 09:09:29

Mưa lớn liên tiếp gần 4 tháng nay đã gây thiệt hại nặng, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đối với hàng trăm nông dân trong tỉnh Gia Lai. Tại khu vực giáp ranh giữa các xã Chư Đăng Ya, Chư Jôr, Nghĩa Hưng – huyện Chư Pah; xã Hà Bầu- huyện Đak Đoa với các xã: Tân Sơn, Biển Hồ – TP Pleiku, hàng chục ha cây trồng bị ngập úng rồi chết do mưa trước sự bất lực của nông dân và chính quyền địa phương.

Cánh đồng rừng Dầu rộng hơn 400 ha – nơi sản xuất lúa của nhiều nông dân thuộc các xã: Chư Jôr, Chư Đăng Ya – huyện Chư Pah; xã Hà Bầu – huyện Đak Đoa; xã Tân Sơn, xã Biển Hồ – thành phố Pleiku. Hàng chục ha lúa thuộc cánh đồng này nằm ở vùng trũng đã ngập chìm trong nước do mưa lớn kéo dài trong nhiều tháng nay. Tại các vùng sản xuất xung quanh cánh đồng rừng Dầu, hàng chục ha cây trồng, chủ yếu là cây tiêu đã bị ngập nước rồi chết. Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Thủy ở làng Quét, xã Chư Jôr, huyện Chư Pah đầu tư gần 1 tỷ đồng (chưa kể công) để sản xuất 7 sào tiêu. Đã trồng nay đã 3 năm, tiêu rất xanh tốt, chuẩn bị bước vào kinh doanh thì chết dần do bị ngập nước trong thời gian dài. Hiện 80% trụ tiêu của gia đình chị Thủy đã chết rụi.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, làng Quét, xã Chư Jôr, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Cả tháng nay đâu dám ra vườn đâu vì ra thấy đau buồn, xót lắm, bao nhiêu công sức, tiền bạc đổ xuống đây hy vọng có nguồn thu nhưng bây giờ chết hết rồi, không cứu vãn được gì hết. Không thể tái đầu tư được vì nguồn vốn đổ ra rất nhiều, thiệt hại lớn, chưa thu hoạch được gì”.

Gia đình ông Mai Xuân Vũ ở thôn 3, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku gần nhà chị Nguyễn Thị Hồng Thủy cũng vay ngân hàng để đầu tư trồng gần 1.000 trụ tiêu, nay hơn 600 trụ đã chết trắng. Số trụ tiêu còn lại đang lụi dần do hứng chịu nhiều cơn mưa như trút nước. Ông Mai Xuân Vũ cho biết, trong gần 20 năm qua chưa năm nào ở đây mưa liên tục diễn ra trong suốt gần 4 tháng như năm nay, làm tiêu bị thối rồi chết hàng loạt. Tài sản lớn nhất của gia đình ông là vườn tiêu, giờ như thế này.

Ông Mai Xuân Vũ – thôn 3, xã Tân Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai cũng nói: Mưa nhiều quá, nước thoát không kịp, nước ứ, xì mạch lên, cuốc một lát đất nước chảy lên, tiêu chết do ngập nước. Người dân rất xót xa, không muốn ra vườn nữa. Mong các cấp chính quyền giúp đỡ cho người dân ổn định cuộc sống.

Bao nhiêu mồ hôi, công sức, tiền của dồn vào sản xuất tiêu giờ nhiều nông dân đã trắng tay. Những cơn mưa liên tiếp kéo dài đã làm nhiều nông dân rơi vào cảnh khốn đốn, nợ nần.

Hiện tại, nhiều ha cây trồng của nông dân ở khu vực này vẫn còn ngập trong nước. Nông dân ở đây đã làm nhiều cách như đào mương để nước thoát nhưng lượng mưa quá lớn và liên tục dồn ứ nên không thể cứu được cây trồng của gia đình. Những khu vực sản xuất nằm ở vùng trũng thì thiệt hại càng nặng hơn.

Ông Hoàng Công Nhuần – Chủ tịch UBND xã Chư Jôr, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Năm nay mưa trong nhiều tháng, thời tiết diễn biến thất thường nên gây thiệt hại nặng đối với nông dân trong xã. Chính quyền địa phương đã thống kê những diện tích bị thiệt hại để báo cáo, đề xuất cấp trên có chính sách hỗ trợ cho nông dân”.

Cũng do mưa lớn kéo dài đã làm nhiều căn nhà của người dân ở vùng trũng xung quanh cánh đồng rừng Dầu thường xuyên bị ngập nước, các hoạt động sản xuất bị đình trệ, môi trường bị ô nhiễm, một số công trình như đường giao thông bị hư hỏng, gây thiệt hại nặng đối với nhiều địa phương./.

Hà Đức,  Minh Trung

 

Trả lời