Những ngày vừa qua, người dân tại 8 thôn, làng của xã Kon Gang (huyện Đak Đoa) rất phấn khởi khi đón đoàn thanh niên tình nguyện của Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) về thực hiện chiến dịch Mùa hè xanh năm 2017 tại địa phương. Với phương châm “Cống hiến sức trẻ”, từng hoạt động, từng phần việc ý nghĩa của lực lượng tình nguyện đã mang một màu sắc mới đến các thôn, làng trên địa bàn xã.

Tuy có bất đồng về ngôn ngữ, nhưng những cái bắt tay quen thuộc như thế này đã trở thành câu chuyện thường ngày của người dân mỗi khi các sinh viên tình nguyện đến từ Trường Đại học Quy Nhơn, thực hiện một phần việc nào đó giúp làng. Từ khi có sinh viên tình nguyện về, người dân vui mừng, phấn khởi vì nhiều con đường đã không còn lầy lội, sạt lở; kênh mương được khơi thông sạch sẽ, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động hè bổ ích… Bên cạnh đó, điều mà những người lớn tuổi trong làng thích thú là nhờ những hoạt động thiết thực của sinh viên mà thanh niên địa phương cũng ý thức hơn trong công việc chung của làng.
Bà Thai, làng Đal, xã Kon Gang, huyện Mang Yang cho biết: “Mình thấy các cháu sinh viên tình nguyện đến đây giúp làng, giúp dân mình vui lắm. Mình mong có nhiều cháu về giúp làng như thế này. Bình thường các thanh niên ở làng không siêng làm, bây giờ siêng hơn rồi, cùng các thanh niên tình nguyện làm công việc của làng”.
Thời điểm đoàn tình nguyện, gồm 40 bạn sinh viên của Trường Đại học Quy Nhơn về xã Kon Gang thực hiện chiến dịch mùa hè xanh “Ngọn lửa vùng cao năm 2017”, mưa khá nhiều nên gây không ít khó khăn cho việc triển khai các hoạt động, phần việc tình nguyện. Nhưng với khẩu hiệu “Sức trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”,những chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh đã không ngại gian khổ, khó khăn để thực hiện tốt kế hoạch đã đặt ra.
Sinh viên Đinh Cao Vũ, Trường Đại học Quy nhơn nói: “Chúng em lên Gia Lai và quyết tâm cống hiến nhiều việc ý nghĩa tới người dân. Tuy không thể hiểu hết những gì người dân nói, nhưng tình cảm dành cho nhau thì chúng em nhớ mãi. Trải qua nhiều khó khăn về thời tiết, về khí hậu, nhưng chúng em đã nỗ lực trong từng công việc. Việc em vui nhất là người dân ở đây quý chúng em và nhận thức của họ được chúng em thay đổi để giữ gìn và bảo vệ môi trường sống xung quanh”.
Có thể thấy trong thời gian qua, lực lượng sinh viên tình nguyện luôn được các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đánh giá cao ở tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến sức trẻ. Chính vì thế, việc tiếp nhận và phối hợp giữa thanh niên địa phương với sinh viên tình nguyện để thực hiện những phần việc đem lại lợi ích cho nhân dân được các cấp chính quyền chú trọng. Bởi từ lực lượng tình nguyện này, các phần việc chung của địa phương được thực hiện liền mạch, dứt điểm, tạo khí thế và tác động lớn tới nhận thức của người dân.
Anh Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đoàn xã Kong Gang, huyện Đak Đoa cho biết: “Chúng tôi rất hoan nghênh và chào đón sinh viên tình nguyện. Ở các bạn không chỉ có tinh thần cống hiến mà sự hoạt bát, nhanh nhẹn, sẵn sàng đảm nhận công việc khó để giúp nhân dân. Thông qua đợt tình nguyện của Đại học Quy nhơn, tôi tin rằng sẽ có tác động rất lớn đến người dân từ những việc làm thiết thực. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ các bạn ấy về chỗ ngủ, nghỉ, quan tâm, động viên, hỗ trợ dụng cụ lao động để các bạn sinh viên thực hiện tốt các phần việc”.
“Đi dân nhớ, ở dân thương” và ghi lại dấu ấn của tuổi trẻ trên mỗi vùng miền của đất nước là mục tiêu của lực lượng sinh viên tình nguyện Trường Đại học Quy Nhơn hướng tới. Diễn ra trong một thời gian không dài, nhưng với những kết quả mà các sinh viên đã làm được, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện luôn nhiệt tình, hoạt bát, năng động và không ngại gian khổ sẽ luôn được bà con tại các thôn làng của xã Kon Gang nhớ và khắc ghi./.
Thanh Vui- Phan Nguyên