Một bé gái bị bỏ rơi được phát hiện kịp thời

Cập nhật 15/5/2019, 08:05:37

Cách đây ít ngày một bé gái vừa mới ra đời, nặng khoảng 3,2kg được vợ chồng chị Nguyễn Thị Xuân Sanh, ở Tổ 15, phường Hội Phú, Tp. Pleiku phát hiện trong thùng xốp ngay phía sau nhà. Hiện tại cháu bé đang được vợ chồng chị Sanh nuôi dưỡng, chăm sóc.

Mấy ngày nay, chị Nguyễn Thị Xuân Sanh rất bận rộn với việc chăm sóc  em bé.

Chị Nguyễn Thị Xuân Sanh, Tổ 15, phường Hội Phú, Tp. Pleiku kể lại: “Hôm đó là ngày 9/5 mình không đi làm nên không mở cửa sau, nhưng khoảng 16 giờ anh mở cửa sau thì anh có thấy cái thùng xốp sau cái bụi tre, anh mới nghĩ là ai bỏ thùng xốp ở đây anh mới lấy cái chân đẩy cái nắp thùng ra thì anh thấy một phần cơ thể của cháu tím bầm anh mới vô kêu em ra thấy cháu đang ngọ nguậy tôi mới ẳm cháu vô nhà và lấy nước nóng lau cho cháu. Sau đó xin đồ bé hàng xóm mặc cho cháu  và anh chạy đi mua sữa cho cháu uống”.

Lo lắng cho sức khỏe của bé nên ngày 13/5 chị Nguyễn Thị Xuân Sanh đã đưa cháu đến khám tổng quát tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Tuy nhiên vì cháu mới sinh lại không được bú sữa mẹ nên sức đề kháng yếu, vì vậy bác sĩ cần theo dõi thêm.

Bác sĩ Nguyễn Thụy Điển, Khoa Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Bước đầu em bé được 3,2kg, lúc bé nhập viện thì tỉnh táo, nhịp sở, dấu hiệu sống của em bé tạm thời ổn định,

Với trường hợp em bé bị bỏ rơi thì chúng tôi phải giữ lại và làm các xét nghiệm tầm soát cho em bé và theo dõi các vấn đề bệnh lý có thể xảy ra trong thời gian sơ sinh và rất nhiều các vấn đề khác liên quan đến em bé cần được theo dõi đánh giá quá trình điều trị những ngày tiếp theo”.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Xuân Sanh và anh Huỳnh Tấn Phát đang làm một số thủ tục giấy tờ để nhận nuôi cháu một cách hợp pháp. Được biết vợ chồng chị Sanh đã có 3 đứa con trai, đứa lớn nhất mới học lớp 8 và nhỏ nhất mới 4 tuổi. Mặc dù cuộc sống gia đình  còn nhiều khó khăn nhưng chị vẫn quyết tâm nuôi đứa bé vì chị nghĩ bé gái này đã có duyên với vợ chồng chị./.

Lệ Xuân,  R’Piên

Trả lời