Hiện nay, trong khi ở nhiều địa phương, việc huy động nguồn lực do nhân dân đóng góp để làm đường giao thông nông thôn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn không ít khó khăn,thì tại xã Ia Phìn, huyện Chư Prông lại đang tồn tại một nghịch lý: Nhân dân tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông nhưng chờ đợi gần cả chục năm đường vẫn chưa được hoàn thành.

Mấy chục năm nay, cuộc sống của hơn 80 hộ dân tại thôn Hoàng Ân, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông bị tách biệt như một ốc đảo với xung quanh cũng chỉ vì không có một con đường thông suốt. Năm 2007, chính quyền xã đã vận động bà con trong thôn đóng góp để cùng với địa phương làm một con đường kiên cố, thuận lợi hơn để bà con đi lại. Theo chủ trương này, mỗi hộ dân phải đóng 3 triệu đồng/1ha đất. Nhà nào có bao nhiêu ha đất thì cứ theo quy định đó mà đóng.
Với mong muốn khi có con đường mới, cuộc sống của gia đình sẽ gặp thuận lợi hơn, vì vậy ngay khi có chủ trương của xã, 56/80 hộ dân trong thôn đã lập tức đóng góp được số tiền 330 triệu đồng, các hộ còn lại cam kết khi con đường bắt đầu khởi công sẽ đóng góp. Theo tính toán, con đường sẽ có tổng chiều dài 4,2 km, nối liền xã Ia Phìn với xã Ia Băng của huyện Chư Prông.
Ông Nguyễn Thanh Minh,Thôn Hoàng Ân, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Cách đây 9 năm, khi có chủ trương của xã về việc làm đường, bà con chúng tôi vui mừng lắm, lập tức đóng góp ngay. Như gia đình tôi đây, có 5ha đất rẫy thì đã đóng luôn 15 triệu đồng để làm đường. Thế nhưng, tiền thì đã đóng rồi mà 9 năm nay đường chẳng thấy đâu, dân chúng tôi rất bức xúc. Yêu cầu chính quyền phải nhanh chóng làm đường cho bà con, nếu phải đóng góp thêm tiền hay chặt bỏ cà phê để hiến đất thì chúng tôi cũng sẵn sàng”.
Quyết tâm, mong muốn của người dân là thế nhưng chính quyền vẫn chưa thể đáp ứng. 9 năm qua với hàng chục cuộc họp dân để bàn phương án làm đường nhưng chỉ là bàn miệng rồi để đấy. Người dân bức xúc đã phản ánh vấn đề này ở các cấp có thẩm quyền nhưng cái nhận được cũng chỉ là lời hứa.
Ông Lê Huy Giáp, Thôn Hoàng Ân, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Tôi là người được bà con trong thôn tín nhiệm, bầu ra để đi thu tiền đóng góp của bà con. Tiền thu được tôi đã giao lại cho xã gần hết, tôi hiện chỉ còn giữ 70 triệu nữa thôi, chờ khi khởi công sẽ giao tiếp. Nhưng mà đường thì không thấy làm đâu, cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn, mùa nắng còn đỡ, mùa mưa là không thể đi được”.
Theo chính quyền xã Ia Phìn, sở dĩ đến nay việc làm đường cho bà con nhân dân thôn Hoàng Ân vẫn chưa thể thực hiện được là do nhà thầu. 9 năm trước, xã đã hợp đồng với một nhà thầu trên địa bàn để thi công công trình và đã giao kinh phí ban đầu do nhân dân đóng góp cho nhà thầu này. Tuy nhiên, sau đó nhà thầu này chỉ thi công được trên 600m thì không có khả năng làm nữa. Chính quyền xã đã nhiều lần làm việc, thậm chí gửi đơn kiện lên cả tòa án nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi được số tiền đã giao cho nhà thầu để chọn nhà thầu khác làm đường cho bà con. Tuy nhiên, năm 2016 này, xã đã quyết tâm sẽ dồn mọi nguồn lực để làm đường trả nợ cho dân.
Ông Trần Văn Duân,Chủ tịch UBND xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Hiện xã cũng đã có kế hoạch để làm đường này. Trong năm nay, xã sẽ xin nguồn vốn nông thôn mới để làm đường, thiếu bao nhiêu thì sẽ huy động người dân đóng góp tiếp. Xã cũng quyết tâm là sẽ làm sớm cho bà con”.
Lại một lời hứa nữa của chính quyền, nhưng người dân thôn Hoàng Ân hy vọng đây sẽ là lần hứa cuối cùng. Bởi họ đã nghe quá nhiều lời hứa và chờ đợi cũng quá lâu rồi. Và cuộc sống của họ khi chưa có được một con đường như ý muốn thì vẫn còn muôn vàn khó khăn.
Ngọc Hà – Minh Lý -Ksor Tuối