Mở thư viện miễn phí phục vụ trẻ em

Cập nhật 04/11/2020, 13:11:59

Là công nhân đã về hưu, hàng ngày nhìn thấy trẻ em quanh vùng thiếu thốn nguồn sách cũng như một không gian để phát triển văn hóa đọc, do đó, từ nguồn sách có sẵn của gia đình, vợ chồng anh Lê Hoài An ở thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh đã quyết định xây dựng một thư viện nhỏ miễn phí phục vụ trẻ em quanh vùng. Đến nay, thư viện nhỏ của gia đình anh chị đã trở thành điểm đọc quen thuộc của trẻ em quanh vùng.

Chỉ với một bộ bàn ghế gỗ và những giá sách làm từ tre nứa đơn giản, với hơn 300 đầu sách các loại, nhưng ngày nào thư viện sách của vợ chồng anh An cũng có các bạn nhỏ đến đọc và mượn sách.

Em Phạm Thị Trà My – Thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Ngoài thời gian học trên trường, em và các bạn thường đến đây đọc sách, thư viện có rất là nhiều loại sách, các tác phẩm văn học nó giúp cho em rất nhiều trong quá trình học tập”.

Để có được nguồn sách cho thư viện, vợ chồng anh Lê Hoài An đã đi vận động, quyên góp sách từ rất nhiều nơi. Cộng thêm vào đó là sự tận tâm đi đến từng nhà vận động các em nhỏ đến tham gia đọc sách. Để cho không gian thêm xanh, anh chị còn trang trí thêm nhiều cây cảnh để các em thấy thoải mái khi đến đây đọc sách. Cứ thế, giờ đây thư viện của anh chị đã trở thành địa điểm quen thuộc của rất nhiều bạn nhỏ quanh vùng.

Anh Lê Hoài An – Thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh cũng nói: “Gia đình cũng đam mê đọc sách, từ chỗ thấy các em nó thiếu thốn sách, nên mình mở thư viện, rồi kêu gọi anh em, bạn bè ủng hộ thêm  Tôi rất cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ sách và cũng muốn mở rộng ra và được nhiều người ủng hộ hơn”.

Từ thành công của thư viện miễn phí của gia đình, sắp tới vợ chồng anh chị dự định phối hợp với chính quyền địa phương mở thêm nhiều điểm đọc khác cho các em nhỏ trên địa bàn. Cứ như thế, thật vui khi trẻ em trên địa bàn huyện Chư Pưh ngày càng có nhiều điểm đọc hữu ích, góp phần tích cực vào thói quen đọc sách và phát triển văn hóa đọc ở địa phương./.

 Trương Trang, Duy Linh

Trả lời