Miên man vẻ đẹp ruộng bậc thang ở Đak Đoa

Cập nhật 23/10/2020, 14:10:31

Chỉ cách thành phố Pleiku không đầy 20 km, huyện Đak Đoa được nhiều người biết đến bởi phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Đặc biệt, nhiều cảnh đẹp do con người cùng thiên nhiên kiến tạo qua tháng năm đủ sức làm mê hoặc những tín đồ du lịch trên khắp mọi miền đất nước.

Ngỡ ngàng và ngạc nhiên, đó là cảm giác của không ít người khi chứng kiến vẻ đẹp rạng ngời của ruộng bậc thang ở xã Hnol, huyện Đak Đoa. Nằm lọt thỏm giữa hai bên triền đồi, những cánh ruộng bậc thang đang độ chín vàng trải dài thoai thoải như bức tranh thủy mặc tô điểm sức sống cho vùng quê có  100% người dân là đồng bào Banah này. Không như nhiều vùng lúa khác, người dân ở đây trồng một năm chỉ hai vụ, 6 tháng mới cho thu hoạch nên hạt gạo trồng cũng thơm, ngon hơn. Ngoài giá trị kinh tế, ruộng bậc thang ở xã Hnol còn là niềm tự hào của người dân vì cảnh đẹp hiếm có, được nhiều du khách chọn là điểm chek in vì khung cảnh hữu tình, lãng mạn. Đến đây và miên man giữa cánh đồng lúa rì rào, lòng người như lắng đọng, tạm quên đi bộn bề của cuộc sống để tận hưởng niềm hạnh phúc giữa không gian xanh rạng ngời. Chính vì thế, với 30ha, ruộng bậc thang ở xã Hnol được nhiều người ví như một Tây Bắc thu nhỏ giữa lòng Tây Nguyên.

Qua khảo sát được biết, Hnol và xã Trang là 2 địa phương ở huyện Đak Đoa sở hữu gần 50 ha ruộng bậc thang, là một trong những cảnh đẹp hiếm có ở tỉnh Gia Lai. Ruộng bậc thang xã Hnol, huyện Đak Đoa đẹp nhất vào giữa tháng 4 và tháng 10, khi lúa bắt đầu trổ đồng, chín rộ./.

Thu Thủy  Xuân Huy

 

Trả lời