Chỉ sau một trận mưa, con đường nối từ ngã ba La Sơn, TP. Pleiku với các huyện Đak Đoa, Chư Sê đã xuất hiện hàng trăm vũng nước chi chít trên mặt đường. Có những đoạn, mặt đường nhựa sụt lún, nước đọng lại nhiều như một ao nước. Tình trạng này diễn ra đã lâu, người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng vẫn chưa được sửa chữa và nâng cấp, ảnh hưởng đến giao thông đi lại và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Nắng thì bụi, mưa thì lầy… là thực trạng của tuyến đường tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa. Đây là tuyến đường huyết mạch trong giao thương, đi lại của người dân các xã Bờ Ngoong, Ia Tiêm, huyện Chư Sê và xã Ia Băng, huyện Đak Đoa với mật độ phương tiện đi lại khá đông. Sau trận mưa lớn vào những ngày gần đây, đã làm những hố trên mặt đường đọng nước, sâu khoảng 0,7 đến 0,8m tạo thành những cái bẫy vô cùng nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Người vững tay lái thì nhắm mắt phi liều, người tay lái yếu phải tắt máy xe, lần mò từng bước để tìm lối đi.
Ông Hồ Văn Tiến, thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa bức xúc: “Dân đi qua đây bị ngã, nhiều lần tai nạn ở đây rất nhiều, chở con đi học không dám chở”.
Bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa cũng nói: “Đi ban đêm không thấy đường đi, nhiều lúc bị ngã .. Đường này thành ao luôn rồi, mưa nước không biết thoát đi đâu”.
Tuyến đường này bắt đầu xuống cấp từ năm 2010, người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương. Nhưng do thiếu kinh phí sửa chữa, chính quyền chỉ khắc phục bằng cách đổ đất vào những vũng, hố rồi tiến hành san ủi. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời trong những ngày nắng, còn vào những ngày mưa thì mặt đường càng trở nên tệ hơn.
Ông Dương Văn Lưu, Thôn phó thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa cho biết: “Bây giờ đang vào mùa mưa nên đi lại rất khổ. Người dân đi lại mà xảy ra tai nạn thì rất đau buồn. Mong muốn sửa chữa con đường và cấp trên xử lý những xe quá tải ảnh hưởng đến con đương và giúp giao thươngg cho nhiều xã phía sau. Đây là cửa ngõ đi vào thành phố, cũng là bộ mặt của huyện”.
Ông Vũ Ngọc Thành, Chính trị viên tiểu đoàn 29, Bộ Tham mưu Quân đoàn 3cũng cho biết: “ Tuyến đường xuống cấp gây khó khăn cho hàng nghìn hộ dân ở đây và cả các đơn vị bộ đội đóng quân ở đây. Chúng tôi mong muốn chính quyền sớm cải tạo, nâng cấp con đường để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và bộ đội”.
Hàng trăm người dân hàng ngày phải lưu thông trên tuyến đường này vẫn từng giờ, từng phút mong mỏi các cấp chính quyền sửa chữa, nâng cấp con đường để phục vụ việc đi lại, giao thương. Do đó việc nâng cấp và sửa chữa con đường qua thôn Hàm Rồng đang là việc làm cấp thiết hiện nay nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.
Nhâm Dung, Minh Trung